Justine Henin. Ảnh: AP. |
Kim Clijsters đụng độ Justine Henin, đó là trận chung kết trong mơ đã được nhắc đi nhắc lại kể từ khi giải quần vợt Brisbane International (Australia) khởi tranh hồi đầu tuần. Và hai tay vợt cựu số một thế giới người Bỉ đều không phụ sự mong mỏi của người hâm mộ. Việc Kim đi đến trận đấu cuối cùng không có gì bất ngờ bởi cô là hạt giống số một ở giải đấu này. Nhưng chiến tích loại Ivanovic của Henin để góp mặt ở chung kết thực sự đáng khen. Ngay trong lần đầu tiên trở lại với quần vợt nhà nghề sau gần 2 năm vắng mặt, cô đã đứng trước cơ hội lớn để lên ngôi vô địch.
Thực ra Ivanovic cũng chỉ mới trở lại sau gần 4 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương, nhưng dù gì thì cô cũng vẫn gắn bó liên tục với quần vợt đỉnh cao chứ không rời xa như Henin. Nhưng trong trận bán kết rất được mong đợi hôm qua, chính Henin chiếm ưu thế hoàn toàn. Cô chỉ mất một tiếng đồng hồ để quật ngã đàn em người Serbia với tỷ số 6-3, 6-2. Henin đã cho thấy nền tảng thể lực dẻo dai vốn có của mình. Chỉ trong vòng 5 ngày, cô đã chơi 4 trận liên tiếp song không hề thấy bộc lộ sự xuống sức.
Đó cũng là điều mà Kim Clijsters sẽ phải rất cẩn trọng trong lần tái ngộ người đồng hương này, sau khi cô dễ dàng chấm dứt cuộc phiêu lưu của Andrea Petkovic với chiến thắng thuyết phục 6-4, 6-2. Đây là lần tái ngộ đầu tiên giữa hai tay vợt này kể từ bán kết Wimbledon 2006. Và trong 22 lần đụng độ nhau trước đây, Henin chiếm lợi thế với tỷ số là 12-10. "Chúng tôi đã cùng nhau trưởng thành từ lứa U12, từng chung phòng với nhau và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Nhiều người nói chúng tôi xung khắc nhau, song chuyện ấy đã là quá khứ", Kim xúc động nhớ lại.
Hôm qua hai trận tứ kết còn lại của nội dung đơn nam cũng kết thúc không bất ngờ. Trận đấu được quan tâm nhất giữa Roddick (1) và Gasquet đã kết thúc với chiến thắng 6-3, 7-6 (5) thuộc về tay vợt người Mỹ. Tại bán kết, đối thủ của Roddick sẽ là Berdych (4), tay vợt vừa loại Bellucci với tỷ số 7-6 (4), 2-6, 7-6 (3). Cặp bán kết còn lại là cuộc đọ sức giữa Monfils (3) và ĐKVĐ Stepanek.
Giải quần vợt Qatar mở rộng ở Doha cũng đã đi đến hồi kết, nhưng một trận chung kết trong mơ thì không xảy ra. Nadal chỉ mất 67 phút để đè bẹp Viktor Troicki 6-1, 6-3 ở trận bán kết thứ nhất, nhưng Federer thì lại gây thất vọng khi gác vợt 4-6, 4-6 trước đối thủ hết sức quen thuộc Nicolay Davydenko. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của Federer trước tay vợt người Nga này. Hồi tháng 11 anh cũng bị Davydenko loại ở bán kết của ATP World Tour Finals. Trước đó Federer toàn thắng trong số 12 lần chạm trán tay vợt đến từ xứ sở bạch dương.
Nicolay Davydenko trong trận thắng Federer. Ảnh: Reuters. |
"Tôi đã đánh bại anh ấy một lần, và tôi nghĩ rằng mình có thể đánh bại anh ấy lần thứ hai. Tôi đã tập trung hơn vào những cú đánh cuối sân cũng như giao bóng, và đã thành công", Davydenko tâm sự. Anh hiện đứng trước cơ hội giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải này.
Tuấn Sơn