Ông Calisto rất hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Ảnh: Hoàng Hà. |
- Nhận xét của ông về tuyển Việt Nam trong trận đấu hôm nay?
- Đối đầu với những ngôi sao ở đẳng cấp thế giới, nên các học trò của tôi nhập cuộc với tâm lý có phần căng thẳng. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến bàn thua sớm và không giữ được bóng ở hiệp một. Nhưng hiệp hai cả đội đã chơi tốt hơn rất nhiều. Như các bạn đã thấy, Santos, Việt Thắng hay Minh Đức đã tung ra 3 cú dứt điểm rất nguy hiểm, trong đó có cú sút dội cột dọc của Minh Đức.
Chỉ có điều thể lực giảm sút khiến các cầu thủ của tôi không trụ được trước sức ép liên tục mà phía Brazil tạo ra. Tuy nhiên, tôi hài lòng với những gì tuyển Việt Nam thể hiện, nhất là trong bối cảnh một số trụ cột không có nhiều thời gian tập luyện cùng toàn đội trước trận đấu này.
- Ông đánh giá thế nào về màn trình diễn của Ronaldinho?
- Dễ thấy cậu ấy chơi chưa đúng sức. Nhưng cũng dễ hiểu bởi Ronaldinho không thi đấu đỉnh cao 4 tháng gần đây. Vóc dáng có phần nặng nề cũng ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ và khả năng xử lý của cậu ấy.
- Tuyển Việt Nam rút ra bài học gì từ trận thua Brazil?
- 90 phút so tài hôm nay là một bài học lớn không chỉ cho ĐTQG mà còn cả nền bóng đá Việt Nam. Lâu nay, các cầu thủ của chúng ta, kể cả khi đá ở CLB, chỉ chăm chăm đá thật nhanh, di chuyển liên tục, nhưng với nền tảng thể lực chưa tốt, lối chơi này rất khó phát huy tác dụng bởi các cầu thủ mất sức rất nhanh.
Trong khi đó, các cầu thủ Brazil chơi theo phong cách khác hẳn. Ngoài ưu thế về thể lực và kỹ thuật, họ chơi rất bình tĩnh, chậm và biết cách chờ đợi thời cơ. Các cầu thủ Brazil không di chuyển nhiều, nhưng trái bóng trong chân họ thì di chuyển liên tục. Cách chơi ấy thể hiện bản lĩnh của một đội bóng lớn, ở đẳng cấp thế giới. Sau trận đấu này, tôi sẽ lưu ý các học trò giữ bóng nhiều hơn, tích cực chạy chỗ và làm tốt hơn trong khâu giảm nhịp độ trận đấu.
HLV Calisto muốn tuyển Việt Nam học hỏi Brazil ở sự điềm tĩnh và khả năng kiểm soát thế trận. Ảnh: Minh Kha. |
- Ông thấy sao về kết quả thua 0-2?
- Tôi nghĩ rằng tỷ số ấy chưa hẳn đã nói lên hết thực tế trận đấu. Đúng là Brazil ở đẳng cấp hoàn toàn vượt trội so với Việt Nam. Họ chơi tốt hơn, khéo léo hơn và giữ bóng nhiều hơn. Điều tôi muốn nói ở đây là những cơ hội ăn bàn. Cả tuyển Việt Nam lẫn Brazil đều có 3 cơ hội, nhưng Brazil tận dụng tốt hơn và họ đã có 2 bàn thắng. Trong khi đó, các học trò của tôi không ghi được bàn nào và như tất cả đều thấy, may mắn cũng không đứng về phía chúng ta khi bóng một lần tìm đến cột dọc. Theo tôi, tỷ số 2-1 thì sẽ hợp lý hơn.
Minh Kha thực hiện