Trong thư có đoạn viết: "Đây là một quyết định tùy tiện và sai lầm, gây ra những thiệt hại lớn về danh dự và tài chính cho bóng đá Israel. Điều tồi tệ nhất là ông (Blatter) lại nói rằng quyết định hoãn trận đấu được đưa ra sau khi lấy ý kiến của chúng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ được hỏi và việc này cũng đi ngược lại với mong muốn của chúng tôi. Có vẻ như chỉ có phía Áo là được tham khảo ý kiến".
Ông Levy đưa ra nhiều bằng chứng cho rằng, quyết định của FIFA là không công bằng với đất nước ông. Levy cũng khẳng định rằng Israel hoàn toàn có khả năng tổ chức tốt các trận đấu quốc tế, ví dụ như trường hợp đội tuyển U18 của Rumany vừa mới chơi một trận ở Herzliya, gần Tel Aviv, đầu tuần này. Ông cũng nói thêm rằng phía Israel đã thực hiện tăng cường những biện pháp an ninh theo yêu cầu của FIFA và liên đoàn bóng đá nước này không nghi ngờ gì về việc trận đấu vào chủ nhật tới sẽ diễn ra tốt đẹp.
Levy cho rằng FIFA không cần phải có phản ứng như vậy tiếp sau vụ nổ máy bay của hãng Hàng không Siberia, bởi vì theo ông, đây không phải vụ khủng bố. Ông viết: "Đáng tiếc, các ông đã để cho bọn khủng bố chiến thắng bóng đá và giáng một đòn vào cái gọi là fair play mà tất cả các thành viên FIFA vẫn thường nhắc đến".
Levy kết thúc bức thư bằng lời đề nghị FIFA rút lại quyết định hoãn trận đấu: "Chúng ta yêu bóng đá, Chủ tịch Sepp Blatter vẫn thường nói như vậy. Vì thế, tôi đề nghị FIFA tuyên bố dứt khoát rằng trận đấu sẽ được diễn ra như dự tính tại Israel, và chúng ta sẽ không đầu hàng bọn khủng bố và nỗi sợ hãi của những cầu thủ Áo".
Cũng vào hôm qua, người phát ngôn của FIFA, Keith Cooper, đã nêu lên quan điểm của cơ quan lãnh đạo bóng đá thế giới: "Tất nhiên, chúng tôi hiểu rằng phía Israel thất vọng về quyết định này. Nhưng chúng ta đang trải qua một thời điểm đặc biệt và mọi hành động đều phải được cân nhắc cẩn thận. Cần phải có sự hiểu biết từ tất cả các phía nhằm duy trì sự công bằng và khách quan. Chúng tôi không rút lại quyết định hoãn trận Israel - Áo, nhưng sẽ sớm định ngày đấu mới".
Mỹ Dung (theo Reuters)