Ancelotti thuở còn thi đấu nằm trong số những tiền vệ tài hoa nhất của Milan và bóng đá Italy. Ảnh: IE. |
Cách đây vài tháng, khi Milan bị loại khỏi Champions League và trầy trật ở Serie A, dư luận Italy đã rộ lên những tin đồn về việc HLV Ancelotti sẽ bị trảm để lấy chỗ cho Mourinho, người đang "rỗi việc" sau khi chia tay Chelsea. Ông thày người Italy, lúc ấy, chỉ phản ứng ngắn gọn: "Mourinho ư? Ông ta thậm chí còn không biết đá quả bóng như thế nào ấy chứ" với dụng ý chê bai quá khứ cầu thủ chẳng có gì nổi bật của vị cựu HLV Chelsea.
Sự nghiệp cầu thủ của Mourinho, quả thực, không hề tương xứng với những gì ông đạt được kể từ khi chuyển sang nghiệp HLV. Thuở còn xỏ giày ra sân, nhà cầm quân tài ba này chỉ chơi cho các CLB nhỏ và trung bình và sớm giải nghệ vì không có tài năng. Ngược lại, trước khi gây dựng tên tuổi với Reggina, Parma, Juventus rồi lên đến đỉnh cao danh vọng trên cương vị HLV cùng Milan, Ancelotti đã là một cầu thủ có tiếng ở Italy. Ông từng đoạt 3 scudetto, 2 Cup C1 và gần chục danh hiệu khác trong màu áo các CLB AS Roma và Milan.
Thừa nhận thực tế ấy, nhưng Mourinho vẫn không khỏi cay cú. Ông đã phản pháo Ancelotti trong cuộc họp báo nhân ngày Inter hội quân hôm qua: "Có lẽ ông ấy quên rằng trong lịch sử Milan, có một HLV đặc biệt là Arrgio Sacchi, người đem lại thứ bóng đá tuyệt vời và biến CLB này thành đế chế hùng mạnh giai đoạn cuối 1980 đầu 1990. Cả tôi lẫn Sacchi đều không phải là những cầu thủ giỏi".
"Người đặc biệt" còn đưa ra một so sánh giàu hình ảnh: "Bác sĩ nha khoa riêng của tôi rất giỏi về chuyên môn, cho dù ông ta đâu có bị sâu săng bao giờ...".
Mourinho tự ví ông với Sacchi (trái) - người chưa bao giờ chơi bóng chuyên nghiệp và chỉ là một tay bán giày trước khi trở thành HLV vĩ đại của Milan. Ảnh: Milanshirts. |
Phương Minh