Inter đã thua toàn diện trong cuộc đối đầu mà họ được kỳ vọng sẽ nâng tầm danh tiếng và vị thế của CLB trên sân Nou Camp. Các học trò của Mourinho luôn trong thế phải đuổi theo và nhìn phía Barca chơi bóng trong phần lớn thời gian trận đấu, đồng nghĩa với việc không có bất kỳ cơ hội thật sự nào để uy hiếp cầu môn đội ĐKVĐ Champions League.
Ở Nou Camp, Mourinho (trái) chỉ là cái bóng mờ khi so sánh với đồng nghiệp đàn em Pep Guardiola. Ảnh: Marca. |
Màn trình diễn tệ hại ấy được tờ Marca (Tây Ban Nha) châm biếm: "Đối với một Inter nhỏ bé, Barca thật sự chẳng cần đến Ibrahimovic hay Messi". Tờ AS thì mô tả nhà vô địch Serie A như một "đội bóng chỉ sống nhờ những cái tên hơn là chất lượng bóng đá. Barca đã chỉ rõ một sự thật trần trụi, Inter vô vị, không cảm hứng, cạn kiệt ý tưởng và gây thất vọng não nề". Trong khi đó, tờ La Vanguardia xoáy thẳng vào năng lực cầm quân của Mourinho: "Guardiola đã ăn tươi nuốt sống đồng nghiệp bên phía Inter, trong trận đấu hôm qua".
Từ Italy, truyền thông cũng không tha cho Mourinho và Inter. "Họ gây thất vọng theo cách tồi tệ nhất có thể, cứ như việc Inter thua Barca là chuyện đương nhiên phải thế. Đó không hề là một trận đấu, bởi Barca đã sớm ghi bàn, rồi nhanh chóng nhân đôi lợi thế, trong khi Inter chẳng có bất kỳ cú sút nào ra hồn về phía cầu môn đối phương", tờ Corriere della Sera nhận xét.
Tờ Corriere della Sera cũng đặt dấu chấm hỏi lớn về vai trò của HLV Inter: "Thất bại tại Nou Camp cho thấy những hạn chế về chiến thuật ở Mourinho. Inter chẳng tạo nên điều gì đáng chú ý, chơi bóng hệt như thể họ không hề chuẩn bị cho trận đấu và xem Barca như đối thủ dễ bắt nạt nào đó ở Serie A. Đây là điều ngạc nhiên ở một HLV đã được Italy hóa đáng kể như Mourinho".
Mourinho chưa thể giúp Inter cải thiện hình ảnh ở đấu trường châu Âu. Ảnh: Reuters. |
"Mourinho đánh giá quá cao Inter và nghĩ rằng đội bóng đã sẵn sàng chơi ngang ngửa với Barca. Nhưng thực tế không như thế. Đá trên sân Barca, các đối thủ đều phải tìm một cách tiếp cận khác. Chọn lối chơi đôi công với họ chẳng khác nào hành động tự sát, bởi Barca sẽ luôn là đội chiến thắng. Tiếc rằng Inter đã làm như thế", Corriere della Sera nhấn mạnh sự chủ quan đến ngạo mạn của Mourinho.
"Trên sân Nou Camp, Inter chỉ ở đó và bất lực xem đối thủ chơi bóng với những cầu thủ chỉ là sự lựa chọn thứ ba hoặc thứ tư trên hàng công. Đây là thất bại tồi tệ nhất, bởi cách Inter để nó diễn ra như một sự thật hiển nhiên. Tất cả chúng ta, những người Italy, có lý do chính đáng để chờ đợi một ý tưởng, một động thái, hoặc một bất ngờ nào đó từ phía Inter trong thời gian tới".
Phương Minh