"Đây là thất bại quá rõ ràng và tôi không muốn tìm các lý do để bào chữa, bởi Barca hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng. Họ chơi tốt hơn hẳn Inter trong hiệp một và duy trì thế trận tương đối cân bằng trong hiệp hai. Inter đáng ra phải được hưởng một quả phạt đền mà nếu có, chúng tôi có thể được khích lệ và chơi tốt hơn. Nhưng dù sao Barca vẫn là đội mạnh hơn, hay hơn", Mourinho nhận xét.
Mourinho không ngần ngại thừa nhận Inter của ông thua kém hoàn toàn so với Barca. Ảnh: Reuters. |
HLV người Bồ Đào nha cũng thừa nhận giữa Inter của ông với các nhà ĐKVĐ Champions League tồn tại một khoảng cách lớn về trình độ: "Chúng tôi kém xa Barca xét trên chất lượng của từng cá nhân, chất lượng của cả đội bóng và hệ thống chiến thuật. Nhưng tất nhiên, nếu chơi theo kiểu loại trực tiếp sau một hoặc hai trận, thì chẳng ai nói trước được điều gì".
Inter vốn bị gán cái tiếng "khôn nhà dại chợ" và luôn bước vào các trận đấu ở Cup châu Âu trong tâm trạng bất an, chứ không tự tin như khi họ thống trị Serie A ít năm qua. Nhưng với màn ngược dòng thắng 2-1 trên sân Dynamo Kiev ở lượt trước, Mourinho tin rằng các học trò đã thể hiện được khí phách cần có của một đội bóng lớn ở đấu trường châu lục và sẽ tiếp tục chứng tỏ điều đó trước Barca. Tuy nhiên, trận thua ở Nou Camp hôm qua cho thấy khả năng chịu sức ép của Inter vẫn chưa được cải thiện.
Mourinho không phủ nhận thực tế này: "Tôi đã hy vọng đội bóng sẽ trút bỏ mặc cảm và e dè để chơi bóng với sự thoải mái và đam mê nhiều hơn. Nhưng quả thật, rất khó. Dù biết trước họ sẽ tràn lên tấn công từ sớm, chúng tôi vẫn không kịp đối phó khi Barca chơi với nhịp độ cao và nhanh chóng gây sức ép. Trong hiệp đầu, Inter không thể chuyền bóng quá hai nhịp, chúng tôi thậm chí còn để mất bóng ngay trong các pha ném biên".
Trắng tay tại Nou Camp và mất ngôi đầu bảng F, nhưng Inter vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp, khi ở lượt cuối, họ được chơi trên sân nhà - tiếp Rubin Kazan, đội cũng có 6 điểm sau 5 lượt trận. "Nếu Barca không thua ở Kiev, Inter chỉ cần một trận hòa là đủ đoạt vé. Tôi thích tình huống này, bởi Rubin không được phép hòa và không thể chăm chăm chơi phòng ngự. Thế nên tôi rất tự tin", Mourinho đánh giá.
Cánh cửa đi tiếp vào vòng 1/8 vẫn rộng mở phía trước Inter (áo trắng). Ảnh: AP. |
Trước giờ bóng lăn, Inter là đội khách nhưng được đông đảo giới chuyên môn đánh giá cao về cơ hội giành điểm, thậm chí chiến thắng trước các nhà ĐKVĐ Champions League. Cơ sở của những dự đoán ấy là cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng vì chấn thương (Messi, Ibrahimovic) và cúm H1N1 (Yaya Toure) cũng như phong độ của thầy trò Mourinho gần đây tốt hơn hẳn.
Tuy nhiên, thực tế diễn ra hoàn toàn ngược lại khi Barca, với một đội hình chắp vá, vẫn trình diễn thứ bóng đá tấn công cùng những màn trình diễn kỹ thuật siêu việt, và giành phần thắng 2-0. Chiến thắng ấy thậm chí còn được quyết định từ hiệp một, chỉ sau 26 phút thi đấu và Barca hầu như không cho Inter cơ hội chơi bóng trong phần lớn thời gian trận đấu.
Bảng F
TT | Đội | Trận | T | H | B | H/S | Điểm |
1 | Barcelona | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
2 | Inter | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 |
3 | Rubin Kazan | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 |
4 | Dynamo Kiev | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
Minh Kha