Andy Murray đã khởi đầu đầy hứa hẹn ở Australia Mở rộng, và đứng trước cơ hội để có danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Nhưng đúng vào thời điểm quyết định anh lại không thể hiện được mình, và chịu thua hoàn toàn trước Novak Djokovic sau ba set.
Tuy nhiên so với thất bại trước đây trong trận đánh cuối cùng với Roger Federer, Murray lần này cảm thấy dễ chịu hơn. "Quả là một kết quả tồi tệ và đáng thất vọng. Nhưng Novak đã chơi quá hay và tôi cảm thấy chấp nhận được với thất bại lần này", ngôi sao người Scotland thừa nhận.
Murray (trái) và Djokovic. |
"So với năm nay, cảm giác thất bại hồi năm ngoái còn tồi tệ hơn nhiều. Tôi cũng không hiểu tại sao. Tuy nhiên tôi sẽ dành thời gian xem xét lại những việc đã làm vừa qua. Có lẽ tôi sẽ không thi đấu trong vài tháng tới. Tôi cũng không biết cụ thể là khi nào mình sẽ đánh trở lại. Có lẽ nó còn phụ thuộc vào cảm giác của tôi".
Cho đến nay, sau cả ba trận chung kết Grand Slam (hai ở Australia Mở rộng và một ở Mỹ Mở rộng), Murray đều thất bại - thậm chí không thắng một set nào. Anh vẫn chưa thực hiện được kỳ vọng trở thành tay vợt đầu tiên thuộc Vương quốc Anh vô địch một giải Grand Salm kể từ sau thành công của Fred Perry ở Mỹ Mở rộng 1936.
Tuy nhiên đối thủ và cũng là người bạn thân thiết của anh ngoài đời, Djokovic tin rằng Murray sẽ sớm thành công. "Tôi muốn chúc mừng Andy vì hai tuần tuyệt vời vừa qua. Hôm nay rất khó để đánh bại cậu", tay vợt số ba thế giới nói sau khi giành Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp, đều ở Australia Mở rộng. "Hy vọng cậu sẽ có cơ hội khác để vô địch ở Grand Slam, và với tài năng của cậu tôi tin điều đó sẽ đến".
Hà Uyên