Nguyễn Văn Hùng sẽ đoạt huy chương tại Olympic Bắc Kinh? Ảnh: NLD |
Ngày sang Hy Lạp, đoàn thể thao Việt Nam đi cùng chuyến bay với Thái Lan, mang cùng niềm hân hoan đến với bữa tiệc thể thao lớn nhất thế giới. Nhưng ngày về, tâm trạng đã hoàn toàn khác nhau.
Khi vừa xuống sân bay ở Bangkok, đoàn thể thao Thái Lan ngập trong cờ hoa đón mừng. Một bữa tiệc ăn mừng ngay tại sân bay đã sẵn sàng cho những người hùng, với 8 tấm huy chương quý giá (3 vàng, 1 bạc, 4 đồng). Buổi chiều, 4 VĐV cử tạ nữ lên truyền hình. Từ 16h, 8 VĐV giành huy chương sẽ lên một chiếc xe hộ tống đi từ khách sạn tới Toà nhà chính phủ. Hành trình này cũng sẽ được truyền hình tường thuật. Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sẽ chủ trì một bữa tiệc lúc 18h.
Lễ tiệc ăn mừng thành công thể thao cũng tưng bừng diễn ra khắp Trung Quốc, Nhật Bản, khi họ đã tạo nên điều thần kỳ châu Á. Trung Quốc giành được 32 HC vàng, 17 HC bạc, 14 HC đồng, đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng. Nhật Bản cũng khiến người hâm mộ xứ mặt trời mọc hân hoan với 16 HC vàng, 9 HC bạc, 12 HC đồng.
Cũng trở về nhà vào sáng nay, đoàn thể thao Việt Nam cay đắng vì sự thua kém so với đối thủ cùng khu vực là Thái Lan, Indonesia, và nằm ngoài buổi tiệc thể thao châu lục. Sáng nay, những thành viên cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam đã về tới sân bay Nội Bài, Hà Nội, trong một lễ đón giản dị. Trước đó, các VĐV điền kinh, bóng bàn, bắn súng Việt Nam... cũng đã trở về lặng lẽ.
Hơn ai hết, các VĐV là những người thất vọng nhất. Nhưng tinh thần của họ trong ngày trở về lại khiến người hâm mộ thấy ấm lòng. Hai niềm hy vọng huy chương ở môn taekwondo đều tay trắng rời Athens, nhưng họ không để cho nỗi buồn tồn tại lâu. Tuần sau, Huân và Hùng sẽ tập trở lại để chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á, sắp diễn ra tại Indonesia, cũng như sẵn sàng phục thù ở các giải đấu lớn tới.
H. Liên