Đoạt phần thưởng Chiếc giày Đồng 2009, đang hướng đến danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam, cùng với đó là phong độ ấn tượng trong màu áo tuyển Việt Nam và CLB Bình Dương, tiền vệ Nguyễn Vũ Phong đã có một năm tốt đẹp. Cầu thủ 25 tuổi này cho biết năm qua niềm vui đã tràn ngập đến với anh.
Vũ Phong trong màu áo tuyển Việt Nam (số 17) Ảnh: An Nhơn. |
Ngay sau khi góp bàn quyết định trong chiến thắng 2-1 của Bình Dương trước Nam Định vào chiều 25/2, giúp đội giành trọn 6 điểm qua 2 vòng đấu mở màn của V-League 2010, Vũ Phong đã được CLB cho về Vĩnh Long ăn Tết cùng với gia đình. Khác với mọi năm, thời khắc giao thừa năm nay càng có ý nghĩa hơn với Vũ Phong khi anh được vui vẻ bên vợ và con gái một tháng tuổi Nguyễn Vân Anh.
"Niềm vui và hạnh phúc lớn nhất trong năm 2009 là tôi đã cưới vợ và hiện nay có con. Tôi mong con gái mình mau ăn chóng lớn để đến sân cổ vũ cho tôi thi đấu", Vũ Phong tâm sự.
Theo Vũ Phong, anh có thành tích cá nhân ấn tượng trong năm qua nhưng thành tích của CLB và tuyển quốc gia chưa được như mong muốn. "Cọp tượng trưng cho sức mạnh, tôi kỳ vọng năm 2010, tuyển Việt Nam sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup, CLB Bình Dương sẽ lấy lại ngôi vô địch V-League. Bản thân tôi mong mình sẽ tiếp tục giữ được phong độ để có thể cống hiến nhiều hơn cho màu áo Bình Dương và tuyển quốc gia".
Nhân dịp năm mới, ngôi sao tiền vệ này chúc người hâm mộ ai cũng được hưởng một mùa xuân đầm ấm; mong thể thao Việt Nam trong năm 2010 gặt hái được nhiều thành quả.
Giống như mọi năm, tiền vệ thủ quân tuyển quốc gia Nguyễn Minh Phương sẽ đón cái Tết cùng bố mẹ và vợ ở quê Bình Phước. Tuy nhiên, anh phải đến ngày 28 Tết mới được CLB Đồng Tâm cho nghỉ và mùng 4 tết đã phải tập trung trở lại chuẩn bị cho Cup quốc gia.
Minh Phương cho biết kỷ niệm khó quên nhất trong năm là việc CLB Đồng Tâm chỉ về thứ 10 tại giải vô địch quốc gia. "Tiếc là kỷ niệm khó quên lại không phải là điều vui. Năm mới sang, tôi sẽ cố gắng giúp sức để Đồng Tâm giành thứ hạng cao hơn. Ở tuyển quốc gia, nếu được gọi tôi cũng sẽ thi đấu một năm nữa rồi giã từ".
Minh Phương đón Tết tại quê Bình Phước. Ảnh: An Nhơn. |
Minh Phương sẽ lái ôtô chở vợ và cậu con trai 18 tháng tuổi Nguyễn Thiên Phúc về ăn Tết cùng ông bà nội. "Ngày Tết bản thân tôi và gia đình hay đi chùa, thăm người thân. Qua báo VnExpress.net, tôi chúc mọi gia đình dồi dào sức khỏe. Ai cũng được hưởng cái tết hạnh phúc cùng gia đình".
Thành công rực rỡ khi cùng tuyển nữ đoạt HC vàng bóng đá SEA Games 25, nữ tuyển thủ Kim Chi cho biết năm nay có nhiều tiền thưởng nên sẽ lì xì rủng rỉnh hơn. "Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ một lần đón Tết xa quê. Đó là năm 2007, khi tập trung cùng tuyển nữ tại Thành Long chuẩn bị cho SEA Games ở Thái Lan. Không được về quê buồn lắm nhưng bạn bè hồi đó cũng quây quần đón giao thừa tại Thành Long", Kim Chi nói.
Ngày 26 Tết năm nay, Kim Chi đã về Bến Tre để đón xuân mới cùng gia đình. Ngôi sao kỳ cựu này cho biết, trong những ngày ở quê cô sẽ tranh thủ đi thăm họ hàng, bạn bè. "Tết vui nhưng tôi sợ nhất là phải lì xì. Con cháu ở quê nhiều lắm. Mang danh là cầu thủ nổi tiếng lại được thưởng nhiều nên năm nay chắc cũng phải lì xì to".
Khi được hỏi về điều ước trong đêm giao thừa, Kim Chi không ngại nói: "Năm 2010, tôi sẽ cố gắng giúp CLB TP HCM nằm trong nhóm có huy chương. Bởi năm rồi chúng tôi đã không làm được điều đó. Cùng với đó, tôi sẽ cố gắng phục vụ thêm cho tuyển quốc gia trong khả năng còn lại của mình. Ngoài ra tôi muốn gia đình mình và mọi người luôn dồi dào sức khỏe".
Là con gái lại sinh năm con Cọp, nhưng ngôi sao điền kinh Trương Thanh Hằng lại thích tuổi này. Hằng cho rằng chính bản tính mạnh mẽ giúp cô có được sự cứng rắn và bản lĩnh.
Cô cho biết niềm vui lớn nhất trong năm qua là bảo vệ thành công 2 chiếc HC vàng tại SEA Games 25: chạy 800 m và 1500 m. "Năm qua cùng với bao niềm vui, tôi vẫn có nỗi buồn lớn đó là việc xa rời màu áo TP HCM sau bao năm gắn bó. Chính vì vậy mà tôi không được tham dự giải vô địch quốc gia".
Về vùng đất lập nghiệp mới ở Ninh Bình, Hằng cho biết rất hạnh phúc khi được mọi người quý mến. Ngoài khoản lương cao, sau SEA Games cô gái 24 tuổi này đã được cấp mảnh đất 100 m2 tại thành phố Ninh Bình.
Có nhiều tin đồn về việc Hằng và đồng đội Đình Cương yêu nhau. Chính vì thế mà Hằng đã đến đầu quân cho Ninh Bình, chứ không phải bất cứ tỉnh nào khác. Còn Hằng chỉ tâm sự: "Tôi nghe tin đồn này lâu rồi. Nhưng hiện tại tôi và anh Cương vẫn chưa có gì. Nếu có yêu thật, tôi sẽ báo cho mọi người biết".
Trương Thanh Hằng (phải) chụp hình chung với Nguyễn Đình Cương và HLV Hồ Thị Từ Tâm tại SEA Games 25. Ảnh: An Nhơn. |
Mọi người thường nói năm tuổi rất xui, nhưng Thanh Hằng không sợ điều đó, thậm chí còn hy vọng vận may sẽ đến với mình. "Sau Tết tôi sẽ đi học Đại học TDTT Đà Nẵng. Tôi đặt chỉ tiêu sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch giải chạy báo Tiền Phong, đoạt từ 2 đến 3 HC vàng tại Đại hội TDTT toàn quốc, có huy chương ASIAD 2010 tại Trung Quốc".
Giống như mọi năm, vào đêm giao thừa, Hằng cho biết sẽ đi xem bắn pháo hoa tại trung tâm Sài Gòn với bạn bè cùng xóm và cầu chúc năm mới cho bản thân, gia đình và mọi người. "Nhân dịp năm mới, tôi chúc thể thao Việt Nam sẽ bội thu, gặt hái được nhiều huy chương ở khu vực, tầm châu lục và thế giới. Chúc mọi gia đình hưởng một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc".
An Nhơn