Samuel Eto'o, tác giả của bàn mở tỷ số ở phút thứ 10, phát biểu: "Bàn mở tỷ số đến ở thời điểm vô cùng quan trọng, mang tính sống còn vì nó cho phép chúng tôi có thể giải tỏa áp lực và tiến lên phía trước. Tôi rất hạnh phúc, vì Barca xứng đáng với chiến thắng này".
Eto'o chia sẻ với Ronaldo sau trận chung kết. |
Tiền đạo 28 tuổi người Cameroon cũng lý giải về cách ăn mừng vỗ vào cánh tay sau khi lập công là để tôn vinh dòng máu Phi châu đang chảy trong cơ thể. "Tôi muốn tặng danh hiệu này cho cha tôi. Tôi cảm thấy thật hài lòng vì đã góp sức vào thành công của đội bóng".
Yaya Toure, tiền vệ phải chơi ở vị trí trung vệ bất đắc dĩ do Marquez và Milito bị chấn thương, thì nhận xét: "Tôi nghĩ Barca đã làm tất cả những gì phải làm trong trận đấu tối nay. MU đã khởi đầu tốt nhưng bàn thắng mở tỷ số đã tạo ra sức ép đối với họ. Chúng tôi sau đó kiểm soát tốt trận đấu và ghi được bàn thứ hai. Về mặt cá nhân, tôi đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí trung vệ, nhưng chắc chắn sẽ không đòi hỏi phải chơi thường xuyên như vậy".
Iniesta, tiền vệ sau khi bình phục chấn thương đã có đường chuyền cho Eto'o ghi bàn, hạnh phúc nói: "Tôi đã rất muốn chơi trận đấu này và đã làm tất cả những gì có thể để ra sân. Tôi sẽ rất tự hào nếu có ai đó nói tôi là cầu thủ hay nhất, nhưng điều quan trọng là chiến thắng của toàn đội. Tôi muốn tặng chiến thắng này cho gia đình mình".
Henry, tiền đạo rời Arsenal sang Barca năm 2007 với mục tiêu giành danh hiệu Champions League, thì tâm sự: "Năm ngoái, tôi rất thất vọng vì đã không thể đóng góp nhiều cho đội bóng. Mọi thứ năm nay đã thay đổi và tôi cảm thấy hài lòng. Danh hiệu này đủ để chứng tỏ cho mọi người thấy tôi đã cống hiến tốt như thế nào cho Barca".
Henry (phải) có danh hiệu Champions League đầu tiên còn với Messi, siêu sao 21 tuổi, đây đã là chiếc thứ hai trong sự nghiệp. |
Messi, người phải nghỉ thi đấu trong trận chung kết năm 2006 (thắng Arsenal 2-1) nhưng đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 trước MU, vui sướng phát biểu: "Đây là chiến thắng quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi giờ là người hạnh phúc nhất và cảm thấy rất tự hào về bản thân, gia đình và tổ quốc Argentina".
Guardiola, người lên dẫn dắt Barca chưa đầy một năm nhưng đoạt ngay "cú ăn ba vĩ đại" trong mùa đầu tiên làm HLV ở đẳng cấp cao, cũng nhận xét về cậu học trò cưng mang áo số 10: "Messi đã chơi quá hay và cậu ấy rõ ràng là cầu thủ hay nhất thế giới. Thực ra không cần chiến thắng này thì mọi người cũng hiểu rõ điều đó".
Thùy Dương tổng hợp
|