Tuyển nữ Việt Nam từng dẫn Thái Lan 2-0 ở trận đấu vòng ngoài, nhưng cuối trận bị gỡ hòa 2-2. Ảnh: An Nhơn. |
Trên sân Chao Anou-vong chiều chủ nhật, tuyển Việt Nam không chỉ lấy trọn 3 điểm như mong đợi để đoạt chiếc vé còn lại vào đá chung kết môn bóng đá nữ, mà còn thắng với tỷ số đậm 3-0. Tuy nhiên, đây không hề là một chiến thắng dễ dàng, dù các học trò của HLV Trần Vân Phát đã sớm mở tỷ số nhờ quả phạt đền thành công của Kim Hồng ở phút 14.
Trước khi Kim Hồng rồi Kim Chi lần lượt ghi thêm hai bàn trong 20 phút cuối trận và chấm dứt hy vọng của Lào, nữ Việt Nam đã chơi rất khó nhọc ở 70 phút đầu trận. Thậm chí, có những thời điểm, các học trò của HLV Trần Vân Phát lúng túng thật sự trước sức ép từ lối đá giàu thể lực mà phía chủ nhà thể hiện.
"Quả thật, chúng tôi đã chơi 70 phút đầu quá chật vật", nhà cầm quân người Trung Quốc thừa nhận. "Nữ Việt Nam quá nôn nóng ghi bàn để tìm kiếm chiến thắng, nên vừa tự gây sức ép tâm lý cho chính họ vừa bỏ lỡ nhiều cơ hội nới rộng cách biệt. Trong khi đó, Lào cho thấy họ là đối thủ không hề dễ chơi và thực sự gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi".
HLV Trần Vân Phát cũng không giấu lo ngại trước biểu hiện tâm lý của các học trò vì nếu lặp lại những pha hỏng ăn vô duyên và chơi vội vàng như thế trước Thái Lan ở chung kết, nữ Việt Nam có thể phải trả giá đắt và tan mộng tái chiếm đỉnh cao bóng đá nữ khu vực. "Đây là hạn chế mà tôi phải nhắc nhở và tập trung điều chỉnh cho các cầu thủ trước khi bước vào trận chung kết với Thái Lan".
Thái Lan là một đối thủ quen thuộc trong khu vực nhưng cũng đồng thời là nỗi ám ảnh của nữ Việt Nam, bởi ở trận chung kết cách đây 2 năm, chính Thái Lan đã làm Kim Chi và đồng đội nuốt nước mắt cay đắng với chiếc HC bạc. HLV Trần Vân Phát không dự báo trước về kết quả, nhưng khẳng định ông và các học trò sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu quyết định chủ nhân của chiếc HC vàng bóng đá nữ SEA Games 25.
Tiền vệ Kim Hồng – chủ nhân hai bàn thắng quyết định, một giúp nữ Việt Nam mở tỷ số, bàn còn lại đánh sụp ý chí của Lào – thì đánh giá rất cao bại tướng hôm nay: "So với lần gặp nhau gần nhất ở giải Than Khoáng Sản 2008, Lào đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc cả về thể lực lẫn cách chơi bóng. Nhưng toàn đội xác định đây là trận đấu mà nữ Việt Nam bằng mọi giá phải thắng và tôi rất vui khi có đóng góp, giúp đội đạt mục tiêu đề ra".
Minh Kha (từ Vientiane)