Đội nữ Việt Nam để tuột chiến thắng trước Thái Lan, nên cần phải thắng Lào để chắc chắn vào chung kết tranh HC vàng. Ảnh: An Nhơn. |
Kết quả hòa 2-2 giữa Việt Nam với Thái Lan ở lượt trận hôm 11/12 khiến cục diện cuộc đua tranh vé vào trận chung kết thêm phần gay cấn. Ngoài một Thái Lan đã chắc vé, về lý thuyết, cơ hội vào chung kết vẫn rộng mở với cho cả 3 đội là Việt Nam, Myanmar và Lào. Nhưng trên thực thế, chủ nhà Lào không còn nhiều hy vọng, bởi ở loạt trận cuối chiều nay, họ phải đấu với ứng cử viên vô địch Việt Nam. Cơ hội tranh chấp HC đồng dành cho các nữ cầu thủ Lào cũng không thật sự rõ ràng, vì Myanmar mới là đội có thực lực hơn và chỉ phải gặp đội yếu nhất tại giải lần này, nữ Malaysia.
Tuy nhiên, trái bóng tròn vốn ẩn chứa lắm bất ngờ. Ở môn bóng đá nam tại SEA Games lần này, ứng cử viên vô địch U23 Thái Lan đã nuốt nước mắt ra về ngay sau vòng bảng vì thua ngược U23 Malaysia ở trận cuối. Trước câu hỏi về một nguy cơ tương tự có thể xảy ra với tuyển Việt Nam ở môn bóng đá nữ, HLV Trần Vân Phát tỏ ra thận trọng: "Lào đang tiến bộ và không thể xem thường".
Rồi HLV người Trung Quốc lấy việc tuyển Lào chơi xuất sắc trước Myanmar nổi tiếng sung mãn thể lực (hòa 1-1), trước khi buộc Thái Lan phải rất vất vả bằng lối chơi thiên về ý chí và sức nóng từ các khán đài. Chiến thắng đậm 5-0 trước Malaysia ở lượt trận gần nhất càng làm nữ Lào thêm phấn chấn khi bước vào cuộc đấu với Việt Nam chiều nay. Sức mạnh tinh thần của các đội chủ nhà thậm chí còn có thể lớn hơn nữa khi họ được đá trên chảo lửa Chao Anou-vong có sức chứa lớn hơn sân vận động Đại học quốc gia.
Tất nhiên, so với một Lào còn non trẻ, nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn ở yếu tố thực lực và kinh nghiệm thi đấu. Nhưng như HLV Trần Vân Phát thừa nhận, hàng công của ông vẫn còn một số mặt tồn tại. Nữ Việt Nam thiếu một trung phong đạt phong độ tốt, đủ sức khuấy đảo hàng thủ đối phương tương tự Pitsamai (Thái Lan) hay Souphavanh (Lào). Nguyễn Thị Oanh về lý thuyết là mẫu cầu thủ như thế, nhưng cô ít nhiều chịu sức ép về tâm lý khi chưa một lần phát hỏa tại giải lần này. Trong khi đó, cả Minh Nguyệt lẫn Kim Chi đều có thiên hướng đá lùi. Kim Chi ghi nhiều bàn nhất từ đầu SEA Games, nhưng 2 trong đó đến từ các pha đá phạt.
Với một hàng công như thế, nữ Việt Nam rõ ràng đối mặt với một trận đấu khó khăn tại Chao Anou-vong chiều nay, bởi Lào sở hữu hàng thủ chắc chắn, đá áp sát, lăn xả và đeo bám rất tốt. Nếu không tìm được đường vào cầu môn chủ nhà ở hiệp đầu, các học trò của HLV Trần Vân Phát có thể gặp vấn đề về tâm lý trong 45 phút cuối. Tệ hơn, nếu để Lào cầm hòa 1-1, hy vọng tranh chấp HC vàng của nữ Việt Nam nhiều khả năng sẽ tan thành mây khói, bởi Myanmar khó long đánh rơi điểm số khi gặp Malaysia sau đó.
Chính vì thế, nên trong buổi tập tại Chao Anou-vong chiều qua, HLV Trần Vân Phát đã dành hơn hai phần ba thời gian để các học trò tập chiến thuật. Nhìn vào cách bố trí đội hình chính trên sân, nhiều khả năng nữ Việt Nam sẽ có ít nhất một sự thay đổi khi đấu với Lào. Đó là việc Lê Thị Thương nhường chỗ cho Hồng Tiến, một tiền vệ trung tâm khác có khả năng hỗ trợ tấn công tốt hơn, ở tuyến giữa.
Trên hàng công, Minh Nguyệt có lẽ vẫn được đá chính cạnh Kim Chi. Nhưng tùy diễn biến trận đấu, HLV Trần Vân Phát sẽ thay một trong hai vị trí này bằng Ngọc Oanh. Ông cũng chú trọng đến các phương án bóng chết. Đích thân HLV Trần Vân Phát bắt Kim Hồng và Kim Chi thực hiện đi thực hiện lại các tình huống phối hợp đá phạt trực tiếp ở cự ly dưới 20 mét. Với khả năng dứt điểm thẳng rất tốt của Kim Chi, các quả đá phạt có thể là lối thoát lớn nhất cho nữ Việt Nam, nếu họ bế tắc trước hàng thủ kín kẽ của Lào.
Trận đấu giữa Việt Nam và Lào diễn ra lúc 15h45 hôm nay.
Minh Kha (từ Vientiane)