Theo thỏa thuận giữa Man City và Real Madrid, phí chuyển nhượng Robinho là 42 triệu euro. Con số này tuy chưa đạt đến mức kỳ vọng 45 triệu euro của CLB Tây Ban Nha, nhưng lại cao hơn hẳn lời đề nghị gần nhất từ Chelsea - 37 triệu euro. Tiền đạo 24 tuổi sẽ chơi cho Man City theo bản hợp đồng 4 năm. Lương của anh hiện vẫn chưa được tiết lộ, nhưng theo tìm hiểu của truyền thông Tây Ban Nha, Robinho sẽ nhận 6 triệu euro (đã trừ thuế) mỗi năm - tương đương mức mà Chelsea hứa hẹn và cao gấp đôi con số mà anh nhận ở Real Madrid.
Robinho không còn muốn chơi cho Real sau khi biết CLB tính dùng anh để mặc cả mua Crtistiano Ronaldo từ MU. Ảnh: EFE. |
Bên cạnh mức phí kỷ lục, truyền thông Anh còn đánh giá đây là vụ tuyển mộ bất ngờ nhất trên thị trường chuyển nhượng hè 2008. Bởi Chelsea, chứ không phải Man City, mới là đội bóng tỏ ra khát khao có Robinho nhất và đã nhiều lần đề nghị Real nhượng lại tiền đạo này. Bản thân tuyển thủ Brazil cũng không giấu ý định đầu quân cho CLB thành London, nơi anh có cơ hội cộng tác với ông thày đồng hương Scolari. Robinho thậm chí còn tổ chức một cuộc họp báo trưa 31/8 để khẳng định quyết tâm gia nhập "dải ngân hà" ở Stamford Bridge.
Về phía Real Madrid, không thể giữ chân trụ cột người Brazil, nhưng việc để Robinho sang Man City thay vì Chelsea vẫn được xem là một nước cờ cao tay của họ. Tờ AS cho rằng, bên cạnh việc thu về món tiền chênh lệch tương đối lớn, ĐKVĐ La Liga còn làm bẽ mặt đội bóng của tỷ phú Abramovich vốn luôn đề cao triết lý "những gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền". Chưa hết, bán Robinho cho Man City, Real còn tránh được nguy cơ nối giáo cho Chelsea, đối thủ cạnh tranh tiềm tàng ở mặt trận Champions League.
Trong khi đó, HLV Mark Hughes của Man City thì không giấu được vẻ mãn nguyện: "Sở hữu một tài năng lớn như Robinho trong đội hình luôn là mơ ước đối với bất kỳ HLV nào. Tôi đã nhiều lần nói rằng để cạnh tranh với những CLB mạnh nhất giải Ngoại hạng, chúng tôi cần bổ sung những ngôi sao ở tầm thế giới. Thật tuyệt khi giờ đây, Man City đã có Robinho". HLV này cũng nói rằng nếu không có đột biến lớn, gần như chắc chắn ông sẽ để Robinho đá trận ra mắt khi Man City tiếp chính Chelsea tại vòng 4 giải Ngoại hạng ngày 13/9.
Với Robinho và hầu bao của chủ sở hữu mới, HLV Mark Hughes sẽ không còn phải ưu tư nhiều về việc tăng cường lực lượng cho Man City. Ảnh: Reuters. |
Sự hiện diện của Robinho ở Manchester được xem là món quà ra mắt mà tập đoàn Abu Dhabi United Group (ADUG) - chủ sở hữu mới của Man City - gửi đến người hâm mộ đội bóng. Ngay trong quá trình thương thảo việc mua lại "Man xanh" từ chủ sở hữu cũ Thaksin Shinawatra, ADUG đã cử đại diện sang Tây Ban Nha đàm phán với Real và Robinho. Với khả năng tài chính dồi dào, tập đoàn này không mất nhiều thời gian để nhận được cái gật đầu của chủ tịch CLB thành Madrid Calderon cũng như siêu sao người Brazil.
Theo BBC và Daily Mail, ngoài Robinho, danh sách "quà ra mắt" của ADUG còn có 4 phương án khác là Torres (Liverpool), Berbatov (Tottenham), David Villa (Valencia) và Mario Gomez (Stuttgart). Họ thậm chí còn định nẫng tay trên con mồi của MU - Berbatov - bằng lời đề nghị 37 triệu euro và rút ruột Torres của Liverpool với giá 55,5 triệu euro. Nhưng do thời gian quá gấp gáp, ADUG không thể thuyết phục các tay săn bàn này cũng như CLB chủ quản của họ gật đầu, trước khi thị trường chuyển nhượng hè 2008 đóng cửa.
Minh Kha