"Số 10" của sân Bernabeu là một mơ ước đối với hàng loạt đội bóng lớn, nhưng kền kền trắng còn muốn nhiều hơn thế. |
"Tôi không muốn mình trở thành một phần của thương vụ tậu Ronaldo", tiền đạo Robinho mới gửi lời tuyên bố mạnh mẽ tới ban lãnh đạo nhà ĐKVĐ Liga, Real Madrid, qua một cuộc phỏng vấn được thực hiện trên tờ AS (Tây Ban Nha).
Ba năm trước, cựu thần đồng của bóng đá Brazil gia nhập sân Bernabeu sau khi cựu chủ tịch Florentino Perez quyết định trả 24 triệu euro cho Santos. Trong hai mùa bóng gần đây, Robinho thi đấu khá hay, và trở thành một nhân tố quan trọng giúp đội đoạt liên tiếp các chức vô địch Liga. Tuy nhiên, do cùng thi đấu ở vị trí phía sau tiền đạo đá cắm như Ronaldo nên cầu thủ 23 tuổi này được nhiều nguồn tin nhận định rằng sẽ trở thành một phần của vụ chuyển nhượng đưa CR7 của MU về thành Madrid.
Dĩ nhiên, đội tân vô địch Champions League có thể sẽ chỉ chịu chấp nhận tiền mặt, nếu đồng ý bán tiền vệ người Bồ Đào Nha. Nhưng ngay cả trong trường hợp này thì Robinho cũng khó thoát khỏi cảnh trở thành "vật hy sinh". Một nguồn tin của tờ Marca khẳng định, khi đó, Real Madrid sẽ tìm cách bán anh cho Chelsea để lấy 40 triệu euro, tức là gần bằng... một nửa số tiền mà họ dùng để ve vãn nhà Glazer - những ông chủ của MU.
Ronaldo đang làm nhiều CĐV thất vọng về cách ứng xử của mình. |
"Tôi hy vọng sẽ được ở lại Real trong năm nay", Robinho tiết lộ thêm. Tờ Daily Mail cho biết, Chelsea không phải là một địa chỉ tồi đối với cựu "thần đồng" (vì ở đó có HLV đồng hương Brazil, Felipe Scolari), nhưng anh thừa hiểu rằng, đội bóng thành London có lẽ sẽ chẳng chịu mua với giá 40 triệu trong thời buổi đương kim vua phá lưới Liga, Daniel Guiza, chỉ đáng 15 triệu (về Fenerbahce).
Thùy Dương tổng hợp