Để chờ bình phục chấn thương, Ronaldo hiện vẫn ở lại quê hương. Theo các bác sĩ, để có thể trở lại thi đấu cho MU, cầu thủ 23 tuổi sẽ phải nghỉ hoàn toàn cho đến tháng 9.
Tuy nhiên, theo tiết lộ của AS, nhật báo có mối quan hệ thân cận với Real, có thể khả năng này sẽ không xảy ra như MU mong đợi, mà thay vì thế, điểm đến sắp tới của Ronaldo hầu như chắc chắn sẽ là sân Bernabeu.
Ronaldo là lý do khiến MU đau đầu trong mùa hè, ngay sau thành công tại Champions League. |
"Mọi thứ chẳng còn gì để bàn thêm nữa", lời của Ronaldo được tờ AS trích dẫn qua câu chuyện thuật lại của người đại diện, Victor Mendes. "Tuần tới, tôi sẽ trở lại Anh và nói với họ (MU) rằng tôi chỉ muốn được chơi cho Real, và sẽ không chấp nhận thương lượng gì cả".
Cũng theo người đại diện của Ronaldo, cuộc gặp gỡ như tiền vệ người Bồ Đào Nha nói, giữa anh, HLV Alex Ferguson và ban lãnh đạo của MU, sẽ được tổ chức vào thứ ba tuần sau. Song song với sự kiện này, theo dự kiến, MU cũng có một cuộc hẹn với chủ tịch Calderon của phía đối tác.
Real Madrid từ lâu đã được báo động chuẩn bị sẵn tiền để mua Ronaldo, khi chính cầu thủ này hơn một lần lấp lửng từ đầu năm nay về khả năng rời MU để gia nhập sân Bernabeu.
85 triệu euro là con số kỷ lục được giới truyền thông dự đoán nếu vụ chuyển nhượng diễn ra thành công, trong khi MU vẫn khẳng định họ sẽ không để Real có bất kỳ cơ hội nào.
Ngọc Tuấn