Theo thông báo từ ban tổ chức, khoảng 16h30 hôm nay rất có thể sân Mỹ Đình sẽ mở cửa tự do để người hâm mộ vào xem Olympic Brazil tập luyện. Trước đó cả tiếng đồng hồ, cổng chính của SVĐ Quốc gia bị vây chặt bởi hàng trăm người. Càng đến sát giờ vàng, lượng người đổ về càng đông. Có lúc lên đến cả nghìn người.
Biển người đợi chờ Olympic Brazil trước cổng sân Mỹ Đình, trong vô vọng. Ảnh: Doãn Mạnh. |
Lực lượng bảo vệ an ninh - chủ yếu là cảnh sát cơ động - bởi vậy liên tục được tăng cường và phải làm việc cật lực. Người hâm mộ bị chia tách làm hai khu vực, nhường chỗ lại cho lối dẫn vào cửa chính, chờ đoàn xe chở các siêu sao đến từ Nam Mỹ.
Cứ mỗi lần có tiếng còi xe chở lực lượng cơ động hay những chiếc xe buýt lớn đi qua là cả nghìn tiếng xôn xao vang lên. "Đến rồi, đến rồi". Không ai bảo ai, tất cả đều hướng anh mắt về phía phát ra tín hiệu hy vọng.
Tuy nhiên, 16h rồi 16h30 kéo sang đến 16h45 mà vẫn chẳng thấy Ronaldinho và các đồng đội đâu. Ban tổ chức liên tục thông báo qua loa phóng thanh là hôm nay Brazil sẽ tập kín, không cho cổ động viên vào sân. Nhưng có vẻ như chẳng ai chịu tin.
Dù có lúc ai đó tỏ vẻ nghi ngờ: "Hay là họ đi vào bằng cửa sau rồi", nhưng nỗi khát khao được nhìn thấy các thần tượng bằng xương bằng thịt đủ giúp họ kiên trì hơn, bám trụ lại vị trí.
"Chỉ cần được nhìn thấy các cầu thủ, dù là qua cửa ôtô thôi, cũng sướng lắm rồi", bác Danh - một cán bộ về hưu quê Hà Tây - vừa tâm sự vừa ngóng về phía đường Hồ Tùng Mậu (tuyến đường chính dẫn vào sân Mỹ Đình).
Và rồi, sự mong chờ có vẻ như cũng được tưởng thưởng. Gần 17h, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ phía xa, chiếc xe chở Olympic Brazil cũng chịu ló dạng. Cả nghìn người háo hức, hô hét, vỗ tay phấn khích để rồi... chưng hửng.
Nhận thấy lượng CĐV tại cửa sân quá đông, chuyến xe mang nỗi mong đợi của hàng nghìn người nhanh chóng tháo chạy về phía cửa phụ. Người hâm mộ nhao lên. Cả trăm người vội vàng đuổi theo, nhưng vô vọng. Ronaldinho và đồng đội khuất dần sau cánh cửa sắt lạnh lùng, đi vào trong sân.
Các cầu thủ Brazil ấy có lẽ không biết được rằng, ở phía bên ngoài sân kia, cả tiếng đồng hồ sau đó, rất đông CĐV vẫn ở lại, vẫn chờ họ dù chỉ để được nhìn thấy một nụ cười hay một cái vẫy tay.
Doãn Mạnh