Những cuộc tranh tài sôi nổi tại Olympic 2004 kết thúc đêm qua, nhường chỗ cho lễ bế mạc ấm áp tình người và đậm đà bản sắc Hy Lạp. Ba ngôi đầu thuộc về Mỹ, Trung Quốc và Nga. Nhưng trên tất cả, Thế vận hội lần này đã diễn ra trong hoà bình và thắm tình anh em.
Pháo hoa thắp sáng bầu trời Athens. Những cuộc thi tài đáng nhớ tại quê hương Olympic đã kết thúc.
Các vũ công làm sôi động sân Olympic, khi nhảy múa ca hát cùng lửa.
Chủ tịch IOC Jacques Rogge phát biểu: "Thế vận hội Athens đã diễn ra trong hoà bình và thắm tình đoàn kết".
Các vũ công và những điệu nhảy ấn tượng nhất của Hy Lạp trên cánh đồng lúa mì vàng óng - tượng trưng cho cuộc sống mới.
Hy Lạp trao cờ Olympic lại cho Chủ tịch Uỷ ban Olympic Quốc tế, ông Jacques Rogge.
Wang Qishan - Thị trưởng Bắc Kinh - nhận cờ Olympic. Thành phố này đăng cai Thế vận hội mùa hè 2008.
Đài lửa thắp sáng các cuộc tranh tài kéo dài 16 ngày đã nhỏ dần.
Một kỳ Đại hội đáng nhớ đã qua đi. Giờ đến lượt Trung Quốc đón nhận vinh dự và cả thách thức, với tư cách chủ nhà của Olympic 2008.