"Tôi thật sự đau đớn khi sắp phải chia tay MU. Tại đây, các fan luôn dành cho tôi những tình cảm nồng hậu. Nhưng dù đau đớn, tôi vẫn phải chấp nhận sự thật và cố gắng nuốt trôi nó", Tevez trả lời Sport Mail một ngày sau khi cùng MU vô địch giải Ngoại hạng.
Tình cảm của các fan khiến Tevez rất xúc động. Ảnh: Getty Images. |
MU vẫn còn trận làm khách trên sân Hull City ở lượt đấu chót giải Ngoại hạng 2008-2009 cũng như chuyến sang Roma đá chung kết Champions League với Barca ngày 27/5 tới, nhưng Tevez xem như đã nói lời giã biệt đội bóng với tuyên bố trên. Khi rời sân nhường chỗ cho Park trong trận hòa Arsenal 0-0 cuối tuần qua, tuyển thủ Argentina cũng vẫy tay như thể muốn từ biệt các fan trên sân Old Trafford. Trước đó, MSI - công ty giữ quyền sở hữu anh - khẳng định họ chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với MU về tương lai của Tevez.
Hai mùa vừa qua, Tevez đá cho MU theo hợp đồng cho mượn, theo đó CLB thành Manchester phải trả 10 triệu bảng phí thuê người cho MSI và ngần ấy nữa tiền lương 2 mùa cho chân sút người Argentina. Đây được xem là vụ đầu tư đúng đắn và đáng đồng tiền bát gạo, bởi Tevez đã có đóng góp quan trọng giúp MU lập cú đúp vô địch mùa trước và đang đứng trước cơ hội đoạt danh hiệu lớn thứ tư mùa này, nếu họ bảo vệ được ngôi báu tại Champions League ngày 27/5.
HLV Ferguson cũng như ban lãnh đạo MU ghi nhận những đóng góp to lớn ấy và thể hiện rõ mong muốn giữ Tevez. Nhưng họ lại không tìm thấy tiếng nói chung với MSI trong việc định giá chân sút 25 tuổi này. Theo MSI, để biến hợp đồng mượn cầu thủ có hiệu lực 2 năm hiện tại thành hợp đồng dài hạn và toàn quyền sở hữu Tevez, MU sẽ phải trả cho họ 22 triệu bảng. Đây là cái giá mà đội vô địch giải Ngoại hạng cho là đắt đến mức phi lý.
Tevez tự xem anh không còn là một phần của MU. Ảnh: Reuters. |
Bế tắc trong khâu đàm phán khiến Tevez sống trong tâm trạng phấp phỏng vì tương lai chưa rõ ràng, cũng như cảm giác bản thân anh không còn được HLV Ferguson tin tưởng."Cứ mỗi ngày qua đi ở MU, tôi lại thấy cuộc sống trở nên khó khăn, ngột ngạt hơn, bởi tôi biết mình sẽ không còn chơi cho CLB này bao lâu nữa. Tôi chưa hề yêu cầu Ferguson giải thích, nhưng là cầu thủ, tôi linh cảm rằng mình không còn là một phần của đội bóng và sắp tới lúc phải ra đi".
Một khi chia tay MU, Tevez khẳng định vẫn muốn ở lại xứ sương mù, nơi Liverpool, Chelsea và Man City đều ngỏ ý muốn có anh: "Mọi người cứ hỏi tôi rằng liệu tôi đã được ký hợp đồng mới hay chưa, nhưng bây giờ, cái tôi cần chỉ là sự tôn trọng. Tôi có thể sang Anh hoặc Italy, nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là giải Ngoại hạng Anh, bởi đây là giải đấu có tính cạnh tranh cao nhất và đem lại cho tôi nhiều niềm vui nhất mỗi khi ra sân".
Phương Minh