Thanh Bình phấn khích sau bàn san bằng tỷ số 1-1 đẹp mắt. Ảnh: An Nhơn. |
Thanh Bình thuộc mẫu cầu thủ chớp cơ hội nhanh. Bàn thắng ấn định kết quả 4-3 trước Malaysia ở bán kết SEA Games 2003 trên sân Mỹ Đình là điểm son của chân sút 23 tuổi này. Đây là SEA Games cuối cùng Thanh Bình còn đủ tuổi tham dự. Vì vậy, trước giải anh quyết tâm cùng đồng đội giành chiếc HC vàng mà bóng đá Việt Nam khao khát mãi chưa thành hiện thực.
Tối thứ hai, chiến thắng hoành tráng 4-1 của U23 Việt Nam cũng bắt đầu từ điểm nhấn của Thanh Bình. Bàn đánh đầu đẹp mắt quân bình tỷ số 1-1 của anh ở phút 32 đã giúp toàn đội lên hẳn tinh thần sau khi để Singapore bất ngờ vượt lên dẫn 1 -0 ở phút 28. "Hôm nay tôi thấy mình rất hạnh phúc. Trước trận đấu, tôi đã đặt quyết tâm cao độ sẽ ghi bàn. Nhưng chúng ta đều biết Singapore là đối thủ mạnh. Họ chơi bóng tầm cao, được dự báo gây khó khăn cho chúng tôi. Và áp lực càng nặng nề hơn khi đội nhà bị đối phương dẫn trước. Nhưng tôi đã có bàn thắng đẹp. Đó là bàn thắng có ý nghĩa lớn giúp đội nhà vùng dậy mạnh mẽ", Thanh Bình chia sẻ hạnh phúc.
Tiền đạo mang áo số 18 này đã có cơ hội nhân đôi niềm vui của mình trong trận đấu. Nhưng anh đã bỏ lỡ khi thực hiện không thành công quả phạt 11 m, khi đó đội dẫn Singapore 3-1. "Tôi cho rằng mình thiếu may mắn với tình huống này. Nhưng tôi xin gửi lời cám ơn đến người hâm mộ ở sân cũng như quê nhà đã cổ vũ hết mình . Tôi tự tin U23 Việt Nam sẽ vô địch".
Thanh Bình sau khi bỏ lỡ bàn thắng từ chấm 11 m. |
Trong khi đó, tiền vệ Mai Tiến Thành cũng không thể kiềm chế niềm vui trong vòng vây người hâm mộ đã tràn xuống sân Chao –Anuvong nhỏ bé. Pha lập công nâng tỷ số 2-1 giúp Thành có 5 bàn thắng tại giải, đồng thời là bàn thay đổi cục diện trận đấu. "Không thể diễn tả niềm sung sướng của tôi vào lúc này. Từ lâu rồi, chúng ta mới có trận hay như hôm nay. Thời cơ đoạt HC vàng đang đến gần Việt Nam. Mục tiêu của bản thân là tôi sẽ tiếp tục ghi bàn để hướng đến danh hiệu Vua phá lưới".
Trong chiến thắng đậm trước Singapore, người hâm mộ cũng không thể quên đi cầu thủ nhỏ bé nhưng có tầm ảnh hưởng lớn với đội – đó là thủ quân Thành Lương. Hôm nay tiền vệ 21 tuổi này đã làm các cầu thủ Singapore như chóng mặt khi đi bóng lắt léo. Càng về cuối trận, các cầu thủ Singapore đã chia nhau để đốn hạ nhưng Thành Lương vẫn đứng vững. Chính Thành Lương đã có hai đường chuyền như đặt để giúp hậu vệ Chu Ngọc Anh và tiền đạo Nguyễn Ngọc Anh ấn định kết quả 4-1. "Tôi và toàn đội sẽ hướng đến trận đấu chung kết với Malaysia. Tôi cho rằng, dù thắng đối thủ vòng bảng, nhưng Malaysia ở trận chung kết sẽ khác. Nhưng trước tiên, tôi và toàn đội phải mừng chiến thắng hôm nay trước Singapore".
An Nhơn (từ Vientiane)