HLV Lê Thuỵ Hải. |
"Chúng ta rất buồn vì đội Việt Nam thua Singapore, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì thất bại này là một điều tốt, là điều cần thiết. Về kết quả, chúng ta vẫn còn rộng cửa vào bán kết SEA Games 24 bởi đối thủ ở trận cuối chỉ là Lào. Trong khi, thất bại này giúp các cầu thủ Việt Nam nhận ra rõ ràng hơn những nhược điểm, những điều chưa hợp lý trong lối chơi để có những điều chỉnh cho các trận đấu quyết định sắp tới".
Về nguyên nhân thất bại, HLV Lê Thuỵ Hải của đội ĐKVĐ V-League Bình Dương chỉ ra 3 điểm cơ bản: "Một là các cầu thủ Việt Nam quá hưng phấn, quá ảo tưởng về sức mạnh của mình sau chiến thắng không thuyết phục trước Malaysia ở trận ra quân. Thậm chí, họ còn đánh giá thấp đối thủ Singapore nên cả đội chủ quan để dẫn tới bàn thua đầu tiên. Khi đã bị tụt lại, các cầu thủ lại nôn nóng, vội vàng và tiếp tục phạm sai lầm để đối phương liên tiếp có thêm hai bàn thắng. Hai là, bản lĩnh sân cỏ thật sự của mỗi cầu thủ Việt Nam là rất thấp, ngoại trừ Công Vinh. Về lý thuyết, khi bị thua một bàn, toàn đội phải củng cố lại đội hình, cự ly giữa các tuyến và tự tin triển khai lối chơi của mình thì mới mong gỡ hoà rồi đảo ngược thế trận. Nhưng trên sân, các cầu thủ sút đại, ai cũng muốn sút, ai cũng muốn ghi bàn, dù tư thế dứt điểm của họ không thuận lợi bằng những người khác. Đây chính là biểu hiện của một đội bóng không thủ lĩnh, không nhạc trưởng.
Điều thứ ba và là quan trọng nhất là khả năng phối hợp giữa các cầu thủ quá thấp. Các hậu vệ biên tấn công nhiều quá nên độ chính xác không cao, trong khi, khả năng triển khai tấn công của hàng tiền vệ là rất thấp. Cả trận đấu, Duy Nam, Công Minh rồi Minh Chuyên có tạo ra đường chuyền nào tốt đâu. Hai tiền vệ cánh là Tấn Tài và Vũ Phong cũng chỉ dừng lại ở vai trò tiếp bóng, chứ không gây đột biến. Trong khi, đã hai trận đấu rồi, cặp trung phong Công Vinh – Thanh Bình có phối hợp được với nhau đâu, đơn giản là vì họ đá cách nhau quá xa nên không thể phối hợp được, do đó, sức ép lên khung thành đối thủ rất thấp".
Ông Hải cũng không tán thành với cách dùng người của HLV Riedl bởi: "Đã biết trước Singapore sẽ chơi bóng bổng mà ông ấy lại sử dụng nhiều hậu vệ có chiều cao khiêm tốn nên khi tranh chấp, nhìn các hậu vệ của mình tội nghiệp lắm. Lẽ ra, nên sử dụng Mai Xuân Hợp từ đầu để hạn chế khả năng tấn công bóng dài, bóng bổng của đối phương. Hay sau bàn thua đầu tiên, Đức Cường chịu tình trạng tâm lý nặng nề thì HLV Riedl phải thay ngay nhưng cũng chẳng làm khác được vì ở các trận giao hữu, các trận đấu cọ xát, ông ấy có thử nghiệm thủ môn nào đâu".
Nhà cầm quân tài ba mới giúp Bình Dương lên ngôi vô địch V-League 2007 còn tỏ ra thất vọng về sự chuyên nghiệp của các cầu thủ U23 VN. "Tôi không hiểu, các hậu vệ, thủ môn đội U23 Việt Nam trình độ đến đâu mà để thua những đường bóng nghiệp dư thế. Khi thua một bàn rồi, các cầu thủ chơi tự phát, ai có bóng là tấn công, ai cũng muốn sút bóng chứ không theo một trật tự, chiến thuật nào cả. Tiền vệ Tấn Tài chịu tấm thẻ đỏ rất vô duyên và tệ hại. Tôi nhớ, trận trước, Tài cũng đã phải nhận một thẻ vàng vì một lỗi thiếu kinh nghiệm như vậy rồi. Và hệ quả của những sai lầm là chúng ta chịu mất người trong giai đoạn quan trọng. Điều này đặc biệt nghiêm trọng trong bối cảnh, chúng ta không có nhiều sự thay thế xứng đáng".
Minh Hải
|
|