Hai đội phải "thuỷ chiến" trong hiệp một. |
Kết quả trận đấu này không chỉ ảnh hưởng tới cơ hội đoạt vé qua vòng bảng của chính những người trong cuộc, mà còn liên quan tới cả Bồ Đào Nha - đội đầu tiên dự tứ kết một khi Thổ Nhĩ Kỳ không thua Thuỵ Sĩ. Và điều đó đã xảy ra. Thuỵ Sĩ có thể tự hào về nỗ lực của họ trong trận mở màn với CH Czech và cả nửa đầu trận tối qua. Từ một đội thường được biết tới với đấu pháp lấy phòng ngự làm chính (thậm chí có phần tiêu cực), Thuỵ Sĩ ở Euro 2008 luôn vào trận rất nhanh, chủ động triển khai tấn công với dàn cầu thủ trẻ (tuổi trung bình là 25). Nhưng rồi họ đã thua cả hai trận đầu, 0-1 trước Czech, và 1-2 trước Thổ Nhĩ Kỳ, đành sớm chia tay giải đấu khi vòng bảng kết thúc (chắc chắn nằm đáy bảng A). Đội bóng xứ đồng hồ chưa thắng được trận nào trong tổng số 8 trận đã đấu ở Euro, một kỷ lục buồn của giải vô địch châu Âu.
Thứ năm, 12/6 Bảng B Croatia - Đức 18h (23h, giờ Hà Nội) Áo - Ba Lan 20h45 (1h45', ngày 13/6) ........................................................................... Thứ tư, 11/6 Bảng A CH Czech 1-3 Bồ Đào Nha (Sionko 17' - Deco 8', Ronaldo 63', Quaresma 90') Thụy Sĩ - Thổ Nhĩ Kỳ 1-2 (Yakin 32’ - Senturk 58', Turan 90’) |
* Lịch đấu & kết quả toàn giải - Tỷ lệ cược - Bảng điểm - Danh sách ghi bàn |
Còn Thổ Nhĩ Kỳ, sau trận thua 0-2 trước ứng viên Bồ Đào Nha ngày khai mạc, đã sống lại hy vọng giành tấm vé đi tiếp còn lại của bảng A. Với những gì đã thể hiện trong hiệp hai tối qua (kỹ thuật, thể lực tốt, khả năng tăng sức ép lên đối thủ), đội đứng thứ ba tại World Cup 2002 hoàn toàn có thể qua mặt Czech ở lượt trận cuối. Hai đội này gặp nhau trực tiếp ngày 15/6, và nếu hoà thì phải đá phạt đền ngay sau trận để xác định đội nhì bảng dưới Bồ Đào Nha (vì khi đó Thổ Nhĩ Kỳ và Czech sẽ cùng có 4 điểm và hiệu số bàn thắng bại đều là -1); một trong hai đội nếu thắng cũng chỉ dự tứ kết với tư cách nhì bảng vì đã thua Bồ Đào Nha.
Sân St. Jakob-Park ở Basel sớm hứng trọn trận mưa to. Thuỵ Sĩ đang trong mùa tuyết tan. Nhưng điều kiện thời tiết khắc nghiệt này chỉ đủ khiến trái bóng Europass khó điều khiển, chứ không thể cản cầu thủ hai bên tạo ra một hiệp một khá quyết liệt. Trong thế buộc phải giành điểm để nuôi hy vọng đi tiếp, chủ nhà Thuỵ Sĩ tiếp tục thể hiện được chất lửa trong nỗ lực tấn công, bất chấp việc mất tiền đạo đội trưởng Frei (chấn thương ngày khai mạc). Và họ đã vượt trội đối phương về số lần dứt điểm hướng trúng đích, ghi bàn mở tỷ số, dù không hẳn sở hữu bóng nhiều hơn trong 45 phút đầu.
Phút 23, Hakan Yakin sút căng từ ngoài khu cấm địa (hơn 20 m). Bóng bay mạnh dưới trời mưa to, nhưng thủ thành Thổ Nhĩ Kỳ vẫn xuất sắc cản phá. Chỉ khoảng 60 giây sau, Demirel của Thổ Nhĩ Kỳ lại bay người tuyệt đẹp, đẩy cú đá phạt hàng rào đưa bóng ra ngoài biên. Phút 32, Thuỵ Sĩ phá thế cân bằng. Hakan Yakin dễ dàng đệm bóng cận thành chính xác trong tư thế không người kèm, khi mặt sân ướt sũng nước mưa giúp hãm bóng ở lại khu 5m50 của Thỗ Nhĩ Kỳ, sau quả chuyền ngang sệt và mạnh từ mé phải của Eren Derdiyok - cầu thủ mới 19 tuổi. Trong đà hưng phấn tấn công của Thuỵ Sĩ, chính Yakin lãng phí thời cơ nhân đôi cách biệt, khi đệm bóng chệch cột dọc ở cự ly chỉ khoảng 6 mét, sau quả căng ngang từ cánh phải. Nếu có bàn thắng này, đội đồng chủ nhà nhiều khả năng sẽ kết thúc trận đấu với ít nhất 1 điểm.
Bên phía Thổ Nhĩ Kỳ, suốt hiệp một, họ chỉ có pha bóng gây nguy hiểm duy nhất, ở phút 29. Thủ thành Benaglio đẩy bóng ra sau cú sút phạt hiểm của Nihat từ sát biên ngang bên phải, Arda Turan lập tức đánh đầu bồi ở cự ly gần, nhưng cột dọc đã cứu thua cho Thuỵ Sĩ.
Sang hiệp hai, trời đột ngột ngừng mưa. Mặt sân cạn nước. Thổ Nhĩ Kỳ đẩy cao đội hình kiếm bàn gỡ, triển khai tấn công tích cực hơn hẳn. Và họ đã đạt được điều đó ở phút 56. Đường tạt bổng như đặt của Nihat từ biên trái đưa bóng vào sâu khu cấm địa Thuỵ Sĩ. Các hậu vệ áo đỏ mắc lỗi kèm người, để cầu thủ mới vào sân Semih Senturk thoải mái bật cao đánh đầu vào góc gần, san hoà 1-1. Nếu phản xạ tốt hơn, thủ môn Benaglio hoàn toàn có thể cứu nguy cho chủ nhà trong tình huống này, khi đã chạm được cả hai tay vào bóng trong tư thế bay chới với.
Khoảng thời gian còn lại tiếp tục chứng kiến một Thổ Nhĩ Kỳ khác hẳn hiệp đầu. Phút 74, Nihat thiếu chút nữa đưa Thổ Nhĩ Kỳ vượt lên dẫn 2-1, khi tiếp bóng hụt ở cự ly chỉ khoảng 7 m, ở vị trí hoàn toàn tự do, sau quả căng ngang bên mé phải. Hàng phòng ngự Thuỵ Sĩ hở toác trong pha này. Phút 78, Thỗ Nhĩ Kỳ có thêm một tình huống dứt điểm nguy hiểm.
Ở vào thế yếu sau giờ nghỉ, nhưng tới phút 83, Thuỵ Sĩ cũng kịp "lên tiếng" lần cuối. Họ lãng phí một cơ hội tuyệt vời, sau pha phản công thần tốc với số đông. Cầu thủ của Thổ Nhĩ Kỳ để mất bóng gần giữa sân, tạo điều kiện cho Thuỵ Sĩ triển khai hãm thành với thế ban đầu là ba đánh một. Inler dốc bóng thần tốc ở hành lang phải và kiến tạo cho Yakin sút căng. Nhưng thủ môn Demirel Volkan xuất sắc cản được, và ngăn tiếp cả cú đá bồi sau đó.
Phút bù giờ thứ 3 của hiệp hai, Thổ Nhĩ Kỳ ấn định kết quả 2-1, biến Thuỵ Sĩ trở thành đội đầu tiên bị loại ở Euro 2008. Arda có bóng trong pha phản công, dẫn thêm vài nhịp từ sườn trái vào trước khu 16m50 thì sút kỹ thuật làm tung nóc lưới Thuỵ Sĩ (bóng khẽ chạm chân một hậu vệ chủ nhà làm thủ môn Thuỵ Sĩ mất phương hướng).
Arda Turan ăn mừng bàn thắng quyết định. |
Bảng A
TT | Đội | Trận | H/S | Điểm |
1 | Bồ Đào Nha | 2 | 5-1 | 6 |
2 | Thổ Nhĩ Kỳ | 2 | 2-3 | 3 |
3 | Czech | 2 | 2-3 | 3 |
4 | Thuỵ Sĩ | 2 | 1-3 | 0 |
* Nếu Thổ Nhĩ Kỳ và Czech hoà nhau lượt cuối, hai đội sẽ phải đấu luân lưu xác định vị trí nhì bảng (do bằng nhau về cả điểm và hiệu số bàn thắng thua).
Đội hình thi đấu:
Thuỵ Sĩ: Benaglio, Lichtsteiner, Muller, Senderos, Magnin, Behrami, Inler, Gelson (Cabanas 76), Barnetta (Vonlanthen 66), Yakin (Gygax 85), Derdiyok.
Dự bị không sử dụng: Zuberbuhler, Jakupovic, Djourou, Huggel, Frei, Streller, Grichting, Spycher, Degen.
Bàn thắng: Yakin 32.
Thổ Nhĩ Kỳ: Demirel, Altintop, Asik, Cetin, Balta, Karadeniz (Senturk 46), Aurelio, Metin (Topal 46), Turan, Nihat (Kazim-Richards 85), Sanli.
Dự bị không sử dụng: Rustu, Zengin, Zan, Emre, Gungor, Boral, Akman, Sarioglu, Erdinc.
Bàn thắng: Senturk 57, Turan 90.
Khán giả: 42.500
Trọng tài: Lubos Michel (Slovakia).
Trần Nam