Ngày 24/2, Hằng cùng với gia đình đã có buổi tiếp xúc với lãnh đạo Thể dục Thể thao Thành phố để giải quyết việc xin được ra đi sau những khúc mắc trong việc bị cắt lương 5 tháng và chưa được ký mới hợp đồng sau khi đã hết hạn từ lâu. Nhưng cuối cùng hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, và Thanh Hằng quyết định chia tay.
Tại buổi gặp, ông Phạm Quang Bản, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố cho biết, chính sách hỗ trợ VĐV của thành phố hiện nay còn nhiều khó khăn. Nhưng Thành phố sẽ cố gắng tìm nguồn tài trợ không chỉ cho môn điền kinh mà nhiều môn khác. Và Sở sẽ đưa vào biên chế khi vận động viên đã hết tuổi thi đấu.
Trong khi đó, ông Nguyễn Trung Hinh, Trưởng bộ môn điền kinh Thành phố khẳng định, Liên đoàn sẽ vận động hỗ trợ cho Hằng 10 triệu đồng mỗi tháng với thời hạn 5 năm, và sau khi hết tuổi VĐV sẽ tiếp nhận Hằng vào làm việc tại công ty. Ngoài ra, nếu Hằng đi học tại chức, Liên đoàn sẽ hỗ trợ kinh phí.
Tuy nhiên, nhà vô địch chạy 800 mét và 1.500 mét tại SEA Games 2007 này đề nghị Sở cho biết hỗ trợ kinh phí của Thành phố cụ thể như thế nào ở đầu vào và đầu ra. Ông Bản cho biết: "Sẽ có ký kết hợp đồng giữa Liên đoàn với Hằng trên cơ sở có xác nhận của Sở. Thành phố đang đề xuất hỗ trợ kinh phí chế độ cho VĐV ở đội tuyển quốc gia, nên chưa thể trả lời cho Hằng".
Thanh Hằng (phải) cùng mẹ trong ngày tiếp xúc với lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP HCM. Ảnh: An Nhơn. |
Kết thúc buổi gặp, để giữ chân cô gái vàng điền kinh này ở lại, lãnh đạo ngành thể thao TP HCM đã hội ý và đưa ra giải pháp, ngoài số tiền 10 triệu mà Liên đoàn điền kinh tìm được tài trợ cho Hằng, Sở quyết định hỗ trợ kinh phí tập luyện cho Hằng là 2,7 triệu đồng mỗi tháng, trước mắt sẽ tạm ứng 3 tháng liên tục.
Tuy nhiên, đối với bản thân Hằng, hậu thuẫn như thế vẫn chưa đủ giúp TP HCM níu chân được cô ở lại. "Tôi cần một hợp đồng lao động được ký kết chính thức với Sở VH-TT-DL như một số VĐV điền kinh ở các địa phương khác, chứ không phải là câu trả lời từ một tổ chức xã hội như Liên đoàn điền kinh TP HCM. Quản lý VĐV là trách nhiệm của ngành thể thao, còn Liên đoàn đóng vai trò hỗ trợ tìm kiếm thêm tài trợ để giúp đỡ VĐV, chứ không phải thay cả Sở VH-TT-DL giải quyết chế độ lương bổng, chuyện vào biên chế cho VĐV như vậy", Hằng nói.
Theo Hằng, do tập trung đội tuyển quốc gia quanh năm, nên đã ủy quyền cho gia đình ký hợp đồng hằng năm với đội dự tuyển điền kinh TP HCM. Và mới đây, gia đình cho biết là hợp đồng năm 2008 của Hằng vẫn chưa được ký. "Giờ đây tôi không còn thuộc biên chế của điền kinh TP HCM nữa. Tôi có thể đi tới bất kỳ địa phương nào cũng được mà không sợ phạm luật", Hằng khẳng định.
Hằng cho biết, Công ty viễn thông Quân đội đã ngỏ ý mời tôi về đầu quân cho điền kinh Quân đội với mức lương tháng 15 triệu đồng, kèm theo đó, sẽ được biên chế chính thức và sau khi nghỉ thi đấu sẽ trở thành nhân viên của Viettel. Ngoài ra các đơn vị khác như: Đà Nẵng, Cần Thơ, Ninh Bình cũng đã đánh tiếng mời Hằng đều với mức lương trên 15 triệu đồng mỗi tháng.
"Tôi chưa thể quyết định về đâu vì đang tập trung giải quyết những vướng mắt với thể thao TP HCM. Tôi sẽ quyết định chuyện này trong nay mai để dồn toàn sức cho việc tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 25, Đại hội thể thao trong nhà châu Á 2009 cũng như các giải điền kinh quốc tế trong năm", Hằng nói.
An Nhơn