Jo-Wilfried Tsonga. |
Vốn nổi tiếng với lối chơi đầy mạnh mẽ và một nền tảng thể lực quyệt vời khi giành ngôi á quân tại Melbourne hồi đầu năm, nhưng Jo-Wilfried Tsonga đang là nạn nhân của chấn thương. Cái đầu gối phải luôn nhức nhối đã không cho phép anh dự Roland Garros, giải đấu vốn đòi hỏi một nền tảng thể lực rất cao với mọi tay vợt.
Tsonga gặp chấn thương này từ đầu tháng tư, khi đội tuyển Pháp thua Mỹ ở tứ kết Cúp quần vợt đồng đội nam thế giới (Davis Cup). Anh đã nghỉ ngơi hẳn một tháng và hy vọng có thể thi đấu trở lại song ngay ở giải đấu đầu tiên của giai đoạn tái xuất (giải Casablanca mở rộng), Tsonga đã phải rút lui khỏi vòng bán kết vì chấn thương đó tái phát.
"Tôi cần phải phẫu thuật vào tuần tới trước khi quá muộn. Tôi đã tham khảo các bác sĩ và những chuyên gia trước khi đưa ra quyết định này", Tsonga thổ lộ. Anh cũng dự đoán mình sẽ phải nghỉ thi đấu chừng 3, 4 tháng sau khi phẫu thuật để có thể phục hồi hoàn toàn. Tại Roland Garros năm nay, Tsonga được xếp làm hạt giống thứ 14. Sau khi anh rút lui, người được thay thế là tay vợt người Peru Luis Horna.
Trong ngày thứ Bảy, cũng đã có hai tay vợt khác phải rút lui vào giờ chót vì lý do tương tự là Nicolas Kiefer (Đức) và Fabio Fognini (Italy). Năm ngoái, Kiefer cũng không thể dự Roland Garros vì chấn thương, còn ở mùa giải 2005, anh lọt vào đến vòng 4 trước khi rút lui vì đau họng. Thành tích tốt nhất của tay vợt hạng 38 thế giới này tại một Grand Slam là ở giải Australia mở rộng năm 2006. Anh lọt vào bán kết, nhưng đã thua Federer, tay vợt sau đó lên ngôi vô địch.
Trong khi đó, Fognini hiện đứng thứ 87 thế giới và năm ngoái đã thua ngay từ vòng đầu ở mùa giải ra mắt Roland Garros. Hay tay vợt được gọi thay thế là Marc Lopez (Tây Ban Nha) và Josselin Quanna (Pháp).
Tuấn Sơn