Gay vừa liên tiếp bỏ các cuộc tranh tài 100 mét và 200 mét ở vòng bán kết giải vô địch điền kinh Mỹ vì chấn thương hông. Do vòng thi đấu này đồng thời là phần thi tuyển chọn vận động viên đi dự giải vô địch thế giới, Gay, vì thế, tự loại anh khỏi cuộc đua tranh suất cùng tuyển Mỹ đi Hàn Quốc tháng 8.
Gay (áo vàng) từng ấp ủ hy vọng sẽ phế ngôi Bolt ở Deagu. Ảnh: AFP. |
"Tôi vừa phải rút lui khỏi giải vô địch điền kinh Mỹ. Tôi thật sự thất vọng vì điều này cũng có nghĩa tà tôi không thể tranh tài ở Deagu. Vết đau ở hông hành hạ tôi nhiều tháng nay. Tôi đã cố nén đau để thi đấu, nhưng đến lúc không chịu nổi nữa. Điều tôi quan tâm nhất giờ là sức khỏe của mình", Gay chia sẻ trên Facebook.
Gay là cựu vô địch thế giới và hiện là vận động viên chạy nhanh thứ hai hành tinh, chỉ sau Usain Bolt. Anh từng thắng Bolt trên đường chạy 100 mét ở Stockholm năm ngoái và được xem là đối thủ số một, thách thức mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch thế giới ở các cự ly 100 mét, 200 mét của "Tia chớp Jamaica" ở Deagu sắp tới.
Ở giải vô địch điền kinh Mỹ tại Oregon hôm 24/6 vừa qua, Gay có tham gia chạy tiếp sức 4x100 mét và điều đó là dấy lên hy vọng rằng anh có thể thi nội dung này tại Deagu. Nhưng theo giới quan sát, khả năng đó là không cao và mối quan tâm của giới chuyên môn về điền kinh Mỹ giờ dồn cả vào sự trở lại của Justin Gatlin.
Gatlin đoạt HC vàng 100 mét Thế vận hội Athens 2004 và lập cú đúp vô địch 100 mét - 200 mét tại giải vô địch thế giới 2005. Nhưng sau đó, khi bị phát hiện dương tính với testosterone năm 2006, vận động viên này đã bị cấm thi đấu 4 năm. Anh mới trở lại thi đấu từ đầu tháng 8 ngoái và ngay lập tức gây chú ý khi về nhất nội dung 100 mét một giải chạy ở Estonia.
Gatlin (trái) đang khát khao lấy lại danh tiếng sau bê bối doping. Ảnh: AFP. |
Tranh tài ở vòng tứ kết giải vô địch điền kinh Mỹ tại Oregon hôm 24/6 vừa qua, Gatlin tiếp tục làm giới chuyên môn bất ngờ khi về nhì cự ly 100 mét với 9,95 giây, kém người về nhất Walter Dix đúng 0,01 giây.
Vận động viên 29 tuổi đã mừng đến rơi nước mắt khi cán đích: "Tôi nghĩ mình đã bỏ lại sau lưng tất cả căng thẳng, buồn tủi, giận dữ. Tôi khóc vì quá hạnh phúc. Hai năm qua là quãng thời gian thật sự khó khăn của tôi, cả về thể chất lẫn trí lực. Nhưng tôi tuân thủ nghiêm ngặt giáo án của HLV và giờ đây, tôi đã có mặt trong đội tuyển Mỹ dự giải vô địch thế giới".
Minh Kha