Khán giả Ninh Thuận cuồng nhiệt với U21 Việt Nam. Ảnh: Hùng Kha. |
Trên đường tới chức vô địch U21 toàn quốc trên sân Pleiku mới đây, U21 Việt Nam đã đánh bại Thái Lan 7-6 trên loạt sút luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 90 phút. Nhưng ở trận tái đấu chiều nay, U21 Việt Nam không đưa ra lực lượng mạnh nhất để đọ sức với đối thủ. Những cầu thủ ít có cơ hội ra sân tại giải quốc tế vừa qua được HLV Nguyễn Quốc Tuấn trao cơ hội ra sân. Tiền đạo Hà Minh Tuấn được trả về cho CLB Đà Nẵng để tham dự giải BTV Cup ở Bình Dương.
Hơn 6000 người đến chật kín sân cổ vũ cho U21 Việt Nam. Với người hâm mộ tỉnh Ninh Thuận, đây là một cơ hội rất đặc biệt để họ thể hiện tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của mình. Đã lâu lắm rồi, người dân nơi đây mới có dịp trực tiếp hòa mình vào bầu không khí rộn ràng, chờ đợi một trận đấu đỉnh cao diễn ra ngay trên quê hương mình.
Thái Lan (xanh) trả nợ U21 Việt Nam khi thắng 2-1. Ảnh: Hùng Kha. |
Trái với điều kiện thời tiết thi đấu trên sân Pleiku lầy lội, trong trận tái đấu chiều nay, hai đội chơi dưới mặt sân tốt và trời mát mẻ. Nếu trận bán kết giải U21 quốc tế, Việt Nam là đội mở tỷ số thì ở cuộc gặp lại này, Thái Lan đã có được niềm vui sớm. Từ quả đá phạt bên cánh phải ở phút đầu tiên, trung vệ Wittawin Clowuttiwat đã lên tham gia và lao vào đệm bóng chính xác đánh bại thủ môn Tiến Tạo.
Sau bàn thua, các học trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn tràn lên tấn công. Nhiều tình huống có thể ghi bàn đã được tạo ra, tiếc là các chân sút chủ nhà bỏ lỡ đáng tiếc. Phút 10, từ đường chọc khe trung lộ của đồng đội, Hữu Khôi dứt điểm chệch cột dọc. Phút 30, trong pha đối mặt thủ môn Thái Lan ở cự ly gần nhưng Thế Hưng lại đưa bóng đi dội xà ngang. Ngay sau đó, cú sút xa của Duy Thanh bóng lại đi trúng cột dọc.
Tuy nhiên đến cuối hiệp một, cầu trường sân Ninh Thuận cũng có dịp hò reo ăn mừng bàn thắng quân bình 1-1 của đội nhà. Sau cú sút bị thủ môn Thatpicha Auksongsri chặn đứng, tiền vệ gốc Ninh Thuận thi đấu cho U21 HAGL Duy Thanh có mặt đúng lúc lốp bóng khéo léo vào khung thành trống, san hòa 1-1.
Niềm vui của Thái Lan. Ảnh: Hùng Kha. |
Sau giờ nghỉ, Thái Lan bất ngờ chơi mạnh mẽ. Họ tạo nhiều tính huống nguy hiểm về phía khung thành Việt Nam. Phút 57, thủ môn Nguyễn Tiến Tạo đã có pha cứu thua xuất sắc trước cú sút cận thành của tiền đạo đối phương. Tuy nhiên, hai phút sau đó, Thái Lan đã có bàn nâng tỷ số 2-1. Phút 59, cầu thủ Aunthong nhận đường chuyền ngang rất tinh tế của đồng đội và dứt điểm thành công ở cự ly gần, đánh bại thủ môn Tiến tạo.
Bị dẫn bàn, HLV Nguyễn Quốc Tuấn tung cầu thủ chơi hay nhất ở giải U21 quốc tế vừa qua Hoàng Nhật Nam vào sân. Thế trận của U21 Việt Nam tốt hơn và tạo nhiều cơ hội gỡ hòa nhưng tiếc là các chân sút chủ nhà không tận dụng thành công và đành chịu thua 1-2.
An Nhơn