Văn Quyến nỗ lực vượt qua Issawa (phải). Ảnh: Anh Tuấn. |
Bao nhiêu khát khao, bao nhiêu hy vọng nhưng rồi đã không thành hiện thực. Những khán đài rực màu lửa đã không được bừng sáng khi trận đấu kết thúc. Cú sút quyết đoán và lạnh lùng của hậu vệ trái Nataporn Phanrit như một vết dao cứa sâu vào trái tim cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam. Người ta chợt nhớ lại rằng cũng dưới sự dẫn dắt của HLV Alfred Riedl, năm 1998, Việt Nam đã không vượt qua được Singapore ở trận đấu cuối cùng tại Tiger Cup, diễn ra ngay tại Hà Nội.
Sáng nay, LĐBĐ Việt Nam chính thức mời HLV Alfred Riedl tiếp tục dẫn dắt đội tuyển bóng đá nam. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Áo từ chối do hai tháng trước đây, ông đã nhận lời huấn luyện đội tuyển quốc gia Palestine trong thời hạn ít nhất là 1 năm. Nhưng ông Riedl cũng hứa sẽ quay lại với bóng đá Việt Nam nếu nhận được lời mời, và bản hợp đồng với những điều kiện phù hợp. Ông Riedl sẽ rời Việt Nam vào 21/12. |
Ngay sau trận bán kết, Trung tâm mua sắm Sài Gòn - Nguyễn Kim đã công bố trao phần thưởng cho Văn Quyến là một chiếc xe hơi Toyota Vios. Quyến đoạt danh hiệu cầu thủ Việt Nam hay nhất giải. Tuy nhiên, Văn Quyến chỉ được nhận 20% giá trị phần thưởng (khoảng 60 triệu đồng), số còn lại được chia cho toàn đội. Tập thể đội được thưởng 40.000 USD, còn HLV Riedl được 10.000 USD. |
Trong phần lớn thời gian của trận đấu hôm nay, Thái Lan chơi chủ động hơn. Khác hẳn với lần hai đội gặp nhau ở vòng bảng, đội chủ nhà đã không thể chơi một cách tưng bừng ngoài khoảng thời gian 10 phút đầu tiên. Sa sút một cách khó hiểu, một số cầu thủ Việt Nam không còn đủ tự tin để chơi một chọi một cùng đối phương. Các học trò HLV Riedl luôn để thua trong các pha đấu tay đôi. Văn Quyến bị theo sát đến nỗi hầu như không phô diễn được khả năng kỹ thuật, khiến cho Phan Thanh Bình trở nên lẻ loi. Trong hai tiền vệ trung tâm, Hữu Thắng bỗng trở nên chậm chạp. Anh không thể hỗ trợ được cho Quốc Vượng, tạo điều kiện giúp cặp Issawa - Sakda chia cắt hàng tiền đạo khỏi tuyến tiền vệ. Thonglao có quá nhiều đất để tung hoành và chuyển đổi giữa hai cánh.
Thế nhưng điểm nút quyết định chiến thắng cho Thái Lan dường như lại xảy ra từ trận Việt Nam gặp Malaysia, khi Văn Trương phải nhận thẻ vàng. Đây là chiếc thẻ vàng thứ hai của hậu vệ trái đội U23 Việt Nam, buộc anh phải vắng mặt trận chung kết. Ngồi trên khán đài quan sát trận đấu, hẳn Văn Trương vô cùng tiếc nuối khi thấy người thay thế anh, Lê Đức Tuấn đã phạm phải một lỗi lầm không đáng có, dẫn đến bàn thua đầu tiên của đội nhà ở phút 31. Piyawat đi bóng quyết liệt bên cánh trái, chuyền vào trước cầu môn cho Sarayoot. Đức Tuấn vội vàng phá hụt bóng, giúp Sarayoot dễ dàng làm tung lưới Thế Anh từ khoảng cách gần. Với bàn thắng thứ 9 này, tiền đạo số 17 của Thái Lan đã trở thành vua phá lưới giải năm nay.
Bị đặt vào thế phải rượt đuổi, trong toàn bộ thời gian còn lại của hai hiệp đấu chính thức, đội chủ nhà đã phải gồng mình lên thi đấu. Áp lực tâm lý đè nặng trên vai, các cầu thủ Việt Nam tỏ ra đuối sức, chơi lúng túng và đã có phần may mắn khi không để thủng lưới thêm. Phút 73, trung vệ Huy Hoàng phải rời sân vì đau chân. Hữu Thắng lui về đá ở trung tâm hàng phòng ngự, còn Như Thuật được tung vào sân để đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Quốc Vượng. Khó khăn càng chồng chất hơn khi Quốc Vượng nhận chiếc thẻ vàng thứ nhì ở trận này và phải rời sân phút 87. Ông Riedl bất lực. Ngồi phịch xuống ghế, HLV người Áo tin rằng thế là lần thứ ba ông lại là người về nhì khi dẫn dắt một đội bóng của Việt Nam thi đấu ở một giải đấu khu vực. Tất cả khán giả trên sân đã đứng cả dậy, tay nắm chặt, trái tim như nghẹn lại, dõi theo từng bước chạy của các cầu thủ nhà. Và đột nhiên, tất cả mọi dồn nén bật ra thành những tiếng gào thét vui sướng khi lưới đội Thái Lan rung lên. Hầu như tất cả mọi người trên sân đều biến thành "trẻ con", nhảy múa ăn mừng rất vô tư. Đoàn quân nhạc thì bỏ cả vị trí để chạy đến gần phía sau cầu môn để ăn mừng bàn gỡ hoà 1-1 của Văn Quyến. Phút đá bù giờ thứ nhất, sau pha đảo bóng kỹ thuật bên cánh phải, Thanh Phương nỗ lực tạt bổng vào trung lộ. Tài Em bật cao đánh đầu trả bóng lại cho Văn Quyến. Trong khoảnh khắc hiếm hoi không bị kèm cặp, tiền đạo của Sông Lam Nghệ An vôlê khiến bóng đập đất, làm bó tay thủ thành Kosin.
Nhưng phút 96, Thái Lan ghi được bàn thắng vàng nhờ công của Phanrit. Những dòng nước mắt ứa ra từ khoé mắt của các cầu thủ Việt Nam cho thấy nỗi buồn thất trận sẽ không dễ dàng qua đi. Nhưng xin được cảm ơn U23 Việt Nam. Các bạn đã chơi hết sức mình trong suốt giải vì chỉ chịu thua trước đối thủ thực sự mạnh hơn. Xin đừng buồn, các bạn đã góp công tạo nên một trong những SEA Games được đánh giá là thành công nhất lịch sử của thể thao Việt Nam. Với những cầu thủ mà chúng ta có hiện nay, chắc chắn trong tương lai, bóng đá Việt Nam sẽ có một đội tuyển quốc gia mạnh trong vài năm tới.
Lần thứ sáu liên tục giành HC vàng SEA Games, một kỷ lục mới, Thái Lan tiếp tục giữ vị trí số một tại đấu trường khu vực. Đây là thành quả của chiến lược đầu tư lâu dài và có bài bản. Thái Lan tiếp tục là một cái đích để đội tuyển Việt Nam vượt qua trong những năm tới.
Đội hình xuất phát:
Việt Nam: thủ môn Thế Anh (1); hậu vệ Minh Phương (12), Huy Hoàng (3), Duy Hoàng (17), Đức Tuấn (8); tiền vệ Thanh Phương (5), Quốc Vượng (20), Hữu Thắng (14), Tài Em (22); tiền đạo Văn Quyến (10), Thanh Bình (18).
Thái Lan: thủ môn Kosin (18); hậu vệ: Nataporn Phanrit (29), Rungroj (5), Tada Keelalay (16), Phaitoon (15); tiền vệ: Pichitphong (11), Sakda (6), Issawa (8), Thonglao (7); tiền đạo: Piyawat (23), Sarayoot (17).
Thành Lê