Trên đường chạy 100 mét nam hôm qua, Bolt về nhất với thành tích 9 giây 91 và theo kịch bản - xuất phát chậm trước khi tăng tốc ở giai đoạn cuối để vượt qua Steve Mullings, đồng hương về nhì với 9 giây 97 (xem clip).
Ở Rome Golden Gala tuần trước - giải đầu tiên của Bolt sau 8 tháng nghỉ dưỡng thương, anh cũng chiến thắng một đồng hương khác là Asafa Powell theo cách tương tự vào những mét cuối cùng.
Bolt vẫn khởi đầu không tốt và chỉ chiến thắng nhờ cú nước rút kinh hoàng ở chặng cuối. Ảnh: AFP. |
Tuy nhiên, nếu Bolt dùng từ tồi tệ để nói về thành tích cá nhân ở giải đấu tại Rome, thì ở Ostrava hôm qua, kỷ lục gia 24 tuổi này lại đánh giá phong độ của anh đã cải thiện rõ rệt.
"So với ở Rome, tôi cảm thấy mình thi đấu tốt hơn nhiều. Các động tác và phản ứng đều diễn ra nhanh hơn. Tất nhiên, tôi đã hy vọng mình có thể về đích nhanh hơn một chút, nhưng nhìn chung, tôi rất vui vì kết quả hôm nay. Tôi sẽ cố gắng để duy trì đà chiến thắng và tránh nguy cơ chấn thương", Bolt lạc quan.
Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, bất chấp hai chiến thắng ở Rome rồi Ostrava, Bolt hứa hẹn sẽ gặp rất nhiều thách thức nếu muốn lấy lại phong độ đỉnh cao và tiếp tục phá sâu kỷ lục chạy 100 mét của chính anh ở giải vô địch điền kinh thế giới Deaju, Hàn Quốc năm nay.
Kỷ lục 9 giây 58 mà Bolt đang giữ được anh lập tại giải vô địch thế giới năm 2009 tạ Berlin.
Phương Minh