Romeu (trái) trong trận đấu với Man City. |
Romeu gia nhập sân Stamford Bridge hồi tháng 8 với giá 4,35 triệu bảng. Cùng thời điểm đó, một số trụ cột ở tuyến giữa của Chelsea như Frank Lampard, Michael Essien... sa sút phong độ hoặc liên tục chấn thương.
Romeu nhờ đó nhanh chóng được trao cơ hội và anh đã tận dụng để lấy điểm trong mắt HLV Andre Villas-Boas. Ban lãnh đạo Chelsea cũng như cổ động viên của họ phải thừa nhận rằng Romeu trưởng thành qua từng trận đấu và đang trở thành một nhân tố quan trọng trong các kế hoạch của đội.
Anh thậm chí đã đá chính 5 trận liên tiếp gần đây - trong đó có trận thắng Man City 2-1 hôm đầu tuần.
Sự tiến bộ đó tất nhiên đem đến cho Chelsea rất nhiều niềm vui, nhưng cũng đồng thời nảy sinh một số vấn đề.
Chứng kiến cảnh tài năng mình từng chăm bẵm giờ thi đấu ấn tượng trong màu áo kẻ khác, ban lãnh đạo Barca không thể không tiếc nuối. Chình vì vậy, một số nguồn tin nội bộ của đội chủ sân Nou Camp khẳng định họ đang tìm cách mua lại và tự tin cho rằng sẽ thành công vì "tương lai của Romeu nằm trong tay
Barca chứ không phải Chelsea".
Trước động thái của Barca, HLV Villas-Boas lập tức tuyên bố: "Barca chỉ có thể mua lại Oriol một khi Chelsea đồng ý bán. Luôn cần thời gian để những cầu thủ trẻ thích nghi với Ngoại hạng Anh nhưng Oriol và Juan Mata - cầu thủ chúng tôi mua về từ Valencia, đã thích ứng rất nhanh".
Đáp lại, nguồn tin của Barca tuyên bố: "Chúng tôi có thể tái ký hợp đồng với Oriol bởi những ràng buộc trong hợp đồng chuyển nhượng và chúng tôi hoàn toàn không hiểu Villas-Boas nói gì".
"Chúng tôi không ngạc nhiên trước sự tiến bộ của Oriol ở Ngoại hạng Anh. Cậu ấy là một cầu thủ rất có tương lai và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sự tiến bộ của cậu ấy từng ngày, từng giờ".
Hà Uyên