Julien Faubert (từ West Ham sang Real Madrid - hợp đồng cho mượn). Tiền vệ người Pháp (trái) từng nằm trong số những tài năng trẻ triển vọng nhất châu Âu khi đến với West Ham hè 2007. Nhưng một chấn thương nặng khiến Faubert không còn tái hiện được phong độ đỉnh cao như thời còn ở Bordeaux trước đó. Danh tiếng của anh cũng vì thế mà dần tàn lụi và khiến tiền vệ 25 tuổi này thành người thừa. Vì thế, thuyết phục được Real Madrid đưa Faubert khỏi sân Upton Park và trả lương cho anh này từ giờ đến cuối mùa được xem là thắng lợi của West Ham trong tháng 1/2009. |
El-Hadji Diouf (từ Sunderland sang Blackburn - phí chuyển nhượng 2 triệu bảng). Một đội bóng chỉ có thể thành công nếu phòng thay đồ yên ổn. Vì thế, khi Diouf (áo xanh đen) trở chứng, đòi tấn công đồng đội Anton Ferdinand, Sunderland chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc thải loại anh. Dù chịu lỗ 0,6 triệu so với khoản tiền mà họ bỏ ra để tậu ngựa chứng này về từ Bolton hè năm ngoái, vụ bán ngôi sao người Senegal sang Blackburn với giá 2 triệu bảng vẫn được xem là một phi vụ khôn ngoan của Sunderland. |
Jimmy Bullard (từ Fulham đến Hull - 5 triệu). 5 triệu bảng cho một cầu thủ đã 30 tuổi xem chừng không phải là mức giá hợp lý, nhất là với một CLB nghèo có tiếng như Hull City. Nhưng đổi lại, tân binh này lại có sự phục vụ của một chiến binh thực thụ. Với Bullard (áo đỏ đen) tăng cường chất thép cho tuyến giữa, cửa trụ hạng của Hull City là rất sáng sủa. |
Shay Given (từ Newcastle đến Man City - 7 triệu). "Man xanh" từ lâu đã công khai mong muốn tậu một trong những thủ môn giàu kinh nghiệm và chơi ổn định ở phong độ cao tương tự Buffon của Juventus. Tuy vụ tuyển mộ này không thể diễn ra dù họ sẵn sàng trả 70 triệu bảng, đội chủ sân City of Manchester vẫn được an ủi khi lôi kéo thành công Shay Given, thủ môn số một của Newcastle và nằm trong số những người gác đền hay nhất tại giải Ngoại hạng 11 năm qua. Đây được xem là một món hời cho Man City, bởi các ông chủ Ảrập của họ chỉ phải bỏ ra vẻn vẹn 7 triệu bảng. |
Craig Bellamy (từ West Ham sang Man City - 14 triệu). Khéo léo mặc cả khi mua Given bao nhiêu, thì Man City lại khờ khạo và nóng vội nhường ấy trong vụ tuyển mộ chân sút người xứ Wales. 14 triệu bảng là cái giá quá đắt, nhất là cho một cầu thủ mà tài năng chỉ ở mức trung bình, có tiền sử hay chấn thương và tính khí thất thường như Bellamy (áo xanh). West Ham hẳn đang cười thầm khi bỗng dưng kiếm được một món tiền lãi gần 7 triệu bảng từ vụ bán này. |
Mark Davies (Từ Wolves sang Bolton - phí chuyển nhượng không tiết lộ). Để Newcastle cuỗm mất cầu thủ hay nhất Kevin Nolan là một cú sốc với không ít fan Bolton. Tuy nhiên, nỗi đau ấy ít nhiều đã được xoa dịu nhờ sự hiện diện của Davies (áo vàng). Ngay trận ra mắt, tiền vệ 20 tuổi này đã tỏa sáng trong vai trò nhạc trưởng, giúp Bolton hạ Tottenham 3-2 cuối tuần qua. Sự khởi đầu ấn tượng ấy hứa hẹn cho thấy đây là một vụ đầu tư đầy hứa hẹn của Bolton. |
Ricardo Quaresma (từ Inter Milan sang Chelsea - hợp đồng mượn cầu thủ). Đây được đánh giá là thương vụ gây sốc nhất khi nó diễn ra chóng vánh chỉ trong ít giờ cuối trước thời điểm thị trường chuyển nhượng mùa đông Anh đóng cửa. Tài năng của Quaresma (áo trắng) là điều mà không ai nghi ngờ, chỉ có điều sự khác biệt môi trường bóng đá khiến anh không chơi đúng phong độ khi chuyển từ Porto sang Inter. Tuy nhiên, sang Chelsea, nơi có đến 5 cầu thủ đồng hương và ông thầy Scolari từng quá hiểu anh khi còn làm việc ở tuyển Bồ Đào Nha, Quaresma rất có thể sẽ tỏa sáng trở lại, nhất là khi anh sẽ được tạo điều kiện ra sân nhiều nhất có thể, để lấp chỗ trống mà Joe Cole đang chấn thương để lại. Suy cho cùng, Chelsea chẳng thiệt gì ngoài một chút tiền lương khi sở hữu một cầu thủ chạy cánh chất lượng như vậy từ giờ đến cuối mùa. |
Emile Heskey (từ Wigan sang Aston Villa - 3,5 triệu). Sự chần chừ của Liverpool trước hai lựa chọn - bỏ tiền mua đứt Heskey ngay trong tháng 1 hay chờ đến cuối mùa để tậu anh dưới dạng cầu thủ tự do - đã tạo điều kiện cho Aston Villa vào cuộc. Chỉ với 3,5 triệu bảng, HLV Martin O'Neil đã có sự phục vụ của chân sút giàu kinh nghiệm mà ông từng hiểu rất rõ khi cả hai còn phụng sự Leicester City trước kia. Ngay trận đầu tiên ra mắt, Heskey đã ghi bàn, quyết định thắng lợi 1-0 cho đội bóng mới. Với anh, Aston Villa có thêm một vũ khí quan trọng để tiếp tục nuôi mộng giữ chỗ trong top 4 và góp mặt tại Champions League mùa tới. |
James Beattie (từ Sheffield Utd sang Stoke - 3,5 triệu bảng). Hầu hết giới chuyên môn Anh đều nhận định Stoke City đã đi một bước khôn ngoan trong mục tiêu tranh suất trụ hạng mùa này khi đưa Beattie về từ đội hạng nhất Sheffield. Lý do? Ngay trận ra mắt, cựu tuyển thủ Anh này đã ghi bàn quyết định, đem về 3 điểm trước Man City. Đầu xuôi đuôi lọt, Stoke City đang khấp khởi hy vọng sẽ không nằm trong nhóm 3 đội cuối bảng khi mua giải kết thúc. |
Carlo Cudicini (từ Chelsea sang Tottenham - chuyển nhượng tự do). Tottenham đã chi hàng đống tiền để tăng cường binh lực trong vòng một tháng qua, nhưng bản hợp đồng chất lượng nhất và được đánh giá cao nhất mà họ thực hiện trong ngần ấy thời gian lại chẳng tốn một xu phí chuyển nhượng khi tuyển được Cudicini (áo xanh). Thủ môn kỳ cựu người Italy này đã khẳng định được tài năng ở Chelsea và sẽ giúp Tottenham khỏa lấp điểm yếu trước khung gỗ, nơi Heurelio Gomes, đến từ PSV với giá gần 8 triệu bảng hồi mùa hè, gây thất vọng não nề trong giai đoạn lượt đi. |
Minh Kha