Trận đấu với Brazil là một phần trong chương trình kỷ niệm 150 năm thành lập Liên đoàn bóng đá Anh, và chiến thắng dành cho đội chủ nhà trong một trận cầu đầy tính cống hiến như tối qua xem như đã đi trọn vẹn ý nghĩa của mục đích tổ chức.
Nhưng, cái mà tuyển Anh có được còn hơn thế nữa. Sơ đồ tấn công với Rooney đá mũi nhọn cùng sự hỗ trợ từ hai cánh của Theo Walcott và Danny Welbeck tỏ ra khá năng động, khi nó tổng hoà được sức trẻ, tốc độ cùng sự nhạy bén cần thiết cho hàng tấn công. Đây chắc chắn sẽ là giải pháp mà HLV Roy Hodgson sẽ cân nhắc sử dụng lâu dài – có thể là ngay trong hai trận đấu vòng loại World Cup 2014 với San Marino và Montenegro diễn ra tháng sau.
Ở tuyến giữa, sự trở lại của Jack Wilshere gây ấn tượng rất mạnh. Tiền vệ tài năng của Arsenal đá cặp cùng Steven Gerrard ở tuyến giữa, thi đấu vô cùng xông xáo và tinh quái, nhất là trong 45 phút đầu tiên. Nhìn anh thi đấu, nhiều người đã không khỏi tiếc nuối với quãng thời gian Wilshere chấn thương và nghỉ đấu suốt 15 tháng.
Hôm qua cũng là một ngày đặc biệt với những cá nhân. Ashley Cole – từng bị bình chọn là cầu thủ bóng đá bị ghét nhất nước Anh – nhận được những tràng pháo tay nồng ấm khi bước ra sân. Trận đấu tối qua là lần thứ 100 anh thi đấu cho đội tuyển Anh – thành tích vô tiền khoáng hậu đối với một hậu vệ ở xứ sương mù.
Bên phía Brazil, hôm qua cũng là lần thứ 100 Ronaldinho – từng hai lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc thế giới – khoác áo đội tuyển quốc gia. Anh được đại diện Liên đoàn bóng đá Brazil trao chiếc áo kỳ niệm dấu mốc đáng tự hào đó. Tuy nhiên, cựu ngôi sao Barca và Milan không tự tạo được niềm vui cho riêng mình.
Phút 19, Ronadinho kiếm được quả phạt đền cho đội khách sau đường chuyền đưa bóng chạm tay Wilshere, nhưng anh thực hiện không thành công. Cú đá đầu tiên bị Joe Hart chặn lại, và cú đá bồi của anh cũng không nhanh hơn thủ thành số một của tuyển Anh.
Pha bỏ lỡ đó khiến Brazil phải trả giá chỉ 8 phút sau. Wilshere lại là tâm điểm, nhưng lần này tích cực hơn cho tuyển Anh với đường chuyền chọc khe thong minh cho Walcott thoát xuống dứt điểm. Thủ thành Julio Cesar – thi đấu cho QPR – nhanh tay can thiệp, nhưng chẳng thể làm gì với cú dứt điểm bồi nhanh chóng của Rooney.
Brazil sau đó cũng có cơ hội gỡ hoà, nhưng Neymar dứt điểm hỏng ăn ở cự ly gần, sau đường chuyền vào từ biên khá thoáng của Oscar.
Sau giờ nghỉ, tuyển Anh có hai sự thay đổi khi Lampard và Leighton Baines thế chỗ Tom Cleverley và Cole. Brazil cũng thay Ronaldinho, Ramires và Fabiano bằng Fred, Lucas và Arouca.
Sự điều chỉnh của đội khách phát huy tác dụng trước tiên, với bàn gỡ hoà 1-1 chỉ 3 phút sau khi hiệp hai bắt đầu. Nó bắt nguồn từ sai lầm của trung vệ Garry Cahill với đường chuyền lỗi đưa bóng đến chân Fred. Tiền đạo đội khách dấn xuống rồi tung chân trái dứt điểm xuất sắc, đánh bại thủ thành Hart.
Fred sau đó suýt nữa đưa Brazil vượt lên dẫn. Lần này cơ hội cũng lại xuất phát từ sai lầm của đội chủ nhà, với pha phá bóng loằng ngoằng của Hart, nhưng khác một điều là bóng chỉ chạm xà rồi văng ra ngoài.
Sau pha hút chết đó, tuyển Anh sống khá thanh thản. Họ trình diễn một lối chơi cân bằng, ổn định và tổ chức tấn công hợp lý. Thủ thành Cesar đã phải vất vả mới hoá giải được cú dứt điểm bằng đầu của Cahill, nhưng đến phút 60 anh phải bó tay với cú sút một chạm cực nhanh của Lampard ở rìa cấm địa, sau cú mớm bóng của Rooney để ấn định tỷ số 2-1.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1990 tuyển Anh mới lại giành chiến thắng trước Brazil, và cũng là lần đầu họ ghi được hai bàn vào lưới đội tuyển hùng mạnh của Nam Mỹ kể từ năm 1984.
Đội hình thi đấu
Anh: Hart, Johnson, Cole (Baines - 46'), Cahill, Smalling, Gerrard, Walcott (Lennon - 75'), Wilshere, Cleverley (Lampard - 46'), Welbeck (Milner - 61'), Rooney.
Bàn thắng: Rooney 27', Lampard 60'
Brazil: Julio Cesar, Alves, David Luiz (Miranda - 78'), Dante, Adriano Correia (Filipe - 69'), Ramires (Arouca - 46'), Oscar, Paulinho (Jean - 62'), Ronaldinho (da Silva Lucas - 46'), Luis Fabiano (Fred - 46'), Neymar.
Bàn thắng: Fred 48'
Kết quả một số trận giao hữu đáng chú ý |
Tây Ban Nha 3-1 Uruguay
Anh 2-1 Brazil
Hà Lan 1-1 Italy
Thụy Điển 2-3 Argentina
Pháp 1-2 Đức
Bồ Đào Nha 2-3 Ecuador |
Đức Anh