Trên sân nhà, HLV Lê Thụy Hải chưa giúp Bình Dương có trận thắng nào tại V-League. Ảnh: An Nhơn. |
Kể từ khi lên nắm quyền ở đội Bình Dương, chưa bao giờ HLV Lê Thụy Hải lại gặp khó khăn như lúc này. Sau 8 trận đấu (chơi nhiều hơn các đội khác một trận), nhà đương kim vô địch hiện chỉ đứng thứ 10. Khả năng ghi bàn của hàng công vốn được coi là một thứ "đặc sản" của Bình Dương cũng không còn tốt, nếu không muốn nói là rất tồi. Từ đầu mùa, họ mới chỉ ghi được 2 bàn, tức là trung bình, cứ 4 trận thì mới có một bàn thắng. Điều đặc biệt là cả hai lần sút tung lưới đối phương đó đều được ghi trên sân khách.
Sân nhà trớ trêu thay lại bị coi là tử địa với Bình Dương, khi họ thất bại 2 trận quan trọng tại đây, trước Thể Công và CSG, đồng thời chưa hề thắng cũng như có bàn thắng tại sân Gò Đậu. Chiếc ghế của HLV Lê Thụy Hải đã lung lay dữ dội. Thậm chí, đã có một phương án thay thế ông Hải "lơ" bằng HLV Đặng Trần Chỉnh. Nếu thất bại trong cuộc chiến với Đồng Tâm ở trận đấu sớm vòng 8 chiều nay, rất có thể, HLV Lê Thụy Hải sẽ ra đi. Tuy nhiên, HLV Lê Thụy Hải vẫn giữ được sự bình thản: "Bình Dương chỉ biết chơi hết mình và đặt mục tiêu giành chiến thắng thôi chứ thật sự là thắng hay thua thì ai mà biết được. Mình yêu bóng đá thì mình phải chất nhận sự nghiệt ngã mà bóng đá mang lại".
Đồng Tâm cũng đang trải qua những ngày tháng khó khăn như họ vẫn thế ở giai đoạn đầu của mùa bóng. Thất bại 0-3 ngay trên sân nhà trước SLNA ở vòng trước chỉ ra nhiều bất cập của đội bóng Long An cũng như chiến thuật của HLV Calisto. Hiện tại, HLV người Bồ Đào Nha đang không có những cầu thủ đạt phong độ và do đó, ở trận trước, Tài Em phải lui về đá trung vệ. Đồng Tâm là một trong 3 đội ghi được nhiều bàn thắng nhất (10 bàn) nhưng thủng lưới như họ thì cũng không có ai bằng (12 bàn thua). Trong 6 mùa làm việc với Đồng Tâm, chưa bao giờ đội bóng của "thày phù thủy" Calisto là đội bóng bị thủng lưới nhiều nhất vì ông luôn đặt mục tiêu xây dựng hàng thủ lên trên hết.
Cuộc chiến giữa Bình Dương và Đồng Tâm không chỉ dừng lại ở trận đấu giữa hai đội cùng cảnh ngộ, hai đội "cùng khổ" mà còn là một cuộc so tài cao thấp giữa HLV Calisto và đồng nghiệp Lê Thụy Hải – cả hai nhân vật này đều đã lọt vào danh sách ứng cử viên chức HLV trưởng ĐTVN. Đây cũng là khía cạnh hay và làm cho trận đấu này có thể diễn ra kịch tính, quyết liệt và hấp dẫn hơn.
Trong khi đó, Nam Định đang hồi sinh sau chiến thắng 1-0 trước Bình Dương ở vòng trước lại phải đương đầu với đội đầu bảng Hải Phòng. Luôn thi đấu thành công ở các mùa bóng trước nhưng năm nay, Nam Định suy yếu một cách kỳ lạ, dù vẫn còn những con người đó trong đội hình. Từ đầu mùa, họ cũng mới chỉ ghi được 2 bàn thắng và mang về 2 chiến thắng cùng 6 điểm quý giá. Sự sa sút đến bế tắc của đội bóng thành Nam có thể giải thích bởi ngoại binh chất lượng thấp, sự thiếu vắng nhạc trưởng Trọng Lộc do chấn thương cột sống và có vấn đề về sự kết hợp giữa các cầu thủ trên sân.
Một chiến thắng trước Hải Phòng là điều lãnh đạo, ban huấn luyện, cầu thủ và người hâm mộ thành Nam mong muốn nhưng sẽ rất khó diễn ra. Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu hừng hực luôn là lợi thế của các cầu thủ Nam Định và trên sân nhà, họ quyết tâm cải thiện vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng và gia tăng điểm số, dù đối thủ là Hải Phòng – đội đang là "ông vua" trên bảng xếp hạng. Đội quân của HLV Vương Tiến Dũng cũng là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất (12 bàn), để thủng lưới ít nhất (3 bàn) và là đội phạm lỗi nhiều nhất, với 21 thẻ vàng và một thẻ đỏ. Một trận đấu căng thẳng còn ở phía trước nhưng lịch sử đang đứng về phía Nam Định.
Những tay săn bàn hàng đầu V-Legue 2008:
7 bàn - Trindade (CSG)
5 - Almeida (Đà Nẵng)
4 - Nguyễn Ngọc Thanh (Hải Phòng), Antonio Carlos (Đồng Tâm), Eduadro Bar Quintanlha (Hòa Phát)
3 - Moses Oyiboaga (Thanh Hoá), Phạm Thành Lương (HN.ACB), Agostinho (HAGL), Nguyễn Tăng Tuấn (HAGL), Lê Công Vinh (SLNA), Opara (SLNA), Nguyễn Quang Hải (Khánh Hoà)
V-League vòng 8 |
Thứ sáu, 7/3 Chủ nhật, 9/3 |
V-League 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minh Hải