Tiển đạo Kesley (đỏ) lập cú đúp trong trận đại thắng 5-0 của Bình Dương. Ảnh: An Nhơn. |
Sau khi chứng kiến các cầu thủ Maldives ra quân ở trận đầu với lối chơi đơn điệu, HLV Vital phía Bình Dương bố trí một đội hình chắp vá với nhiều gương mặt mới lẫn cũ, nhưng vẫn đầy sức mạnh khi có 4 ngoại binh trong đội hình gồm Kesley, Philani, Helio, Fabiano. Chính những nhân tố này giúp Bình Dương nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và dễ dàng làm gỏi đội khách bằng trận đại thắng 5-0.
Phút 25, Kesley phá vỡ thế quân bình và mở ra trận đại thắng cho chủ nhà bằng pha xoay người sút bóng cận thành làm bó tay thủ môn đội khách. Chỉ 8 phút sau, đến lượt Philani trổ tài năng cá nhân của mình bằn bàn nâng tỷ số lên 2-0. Từ pha đẩy bóng ở trung lộ ra cánh phải, tiền đạo Brazil này đã đột phá dũng mãnh vào vòng cấm và thực hiện cú sút chéo góc buộc thủ môn đối phương phải chịu thua.
Sau giờ nghỉ giửa hai hiệp, sức tấn công của nhà vô địch V-League không giảm. Họ liên tục vây hãm khung thành đội khách và làm cho các hậu vệ đội nhà chống đỡ vất vả. Nhưng khả năng chống chọi của đội khách có giới hạn nên chỉ ít phút sau khi hiệp hai bắt đầu Philani đã có cú sút xa đẹp mắt nâng tỷ số lên 3-0. Chưa dừng lại đó, phút 63 khoảng cách tiếp tục được gia tăng cho Bình Dương với pha lập công của Kesley từ chấm 11m. Và đến những phút cuối trận cầu thủ vào thay người Leandro ấn định tỷ số 5-0 cho Bình Dương bằng pha đánh đầu hiểm hóc.
"Đây là trận đấu chính thức của tôi trên cương vị HLV trưởng Bình Dương. Rất may mắn vì đối thủ không quá mạnh nên Bình Dương đã có chiến thắng dễ dàng. Tôi rất hài lòng về tinh thần thi đấu của toàn đội. Đặc biệt, hàng công đã phát huy tối đa hiệu suất ghi bàn. Chúng tôi sẽ cố gắng để đoạt cúp năm nay để làm bàn đạp cho V-League sắp tới", HLV Vital phát biểu.
Ngày 1/12, bảng B sẽ diễn ra với các cặp đấu hết sức nảy lửa giữa Đồng Tâm - Matsubara và Hải Phòng - Sinh viên Hàn Quốc.
An Nhơn