Trên sân Pleiku, sau 45 phút đầu bế tắc trước Nam Định, các cầu thủ HAGL đã "lột xác" ở hiệp hai và giành thắng lợi đậm 3-0. Phút 54, đón đường chuyền của Duy Quang, tiền đạo trẻ Tăng Tuấn bay người đánh đầu đẹp mắt hạ thủ môn Quang Huy, mở tỷ số. Được khích lệ bởi bàn thắng ấy, các học trò của HLV Anant liên tục áp đảo đội khách. Và chỉ 2 phút sau, các CĐV Gia Lai lại có dịp ăn mừng bàn thắng thứ hai, nhờ pha phối hợp đẹp mắt của 2 ngoại binh. Thonglao là người "dọn cỗ" với pha lật bóng chính xác cho Agostinho bay người đánh đầu nhân đôi cách biệt.
Đá dưới sức chủ nhà, nhưng các cầu thủ Nam Định lại bất ngờ có cơ hội rút ngắn tỷ số khi được trọng tài Hoàng Anh Tuấn cho hưởng quả phạt đền ở phút 62. Tuy nhiên, Văn Biển không dứt điểm thành công khi đối mặt với người đồng đội cũ Ngọc Tú trên chấm 11 mét. Càng về cuối trận, áp lực mà các cầu thủ Phố Núi tạo ra bên phần sân đội khách càng gia tăng đáng kể. Và điều gì phải đến đã đến ở phút 86. Thonglao một lần nữa tỏa sáng khi chuyền tinh tế để Văn Thuận đi qua cả thủ thành Quang Huy, ấn định thắng lợi 3-0 cho HAGL.
Trong khi đó, trên sân Gò Đậu, chủ nhà Bình Dương chỉ cần 26 phút để hạ Đà Nà Nẵng 2-0. Kết quả này giúp các nhà ĐKVĐ có trong tay 20 điểm, san bằng cách biệt với Đồng Tâm, HAGL, TMN.CSG và SLNA. Khoảng cách giữa thày trò HLV Lê Thụy Hải với đội đầu bảng Hải Phòng cũng nhờ đó mà được thu hẹp còn đúng bằng điểm số của một trận thắng.
Thắng lợi 2-0 trước Đà Nẵng cho thấy ĐKVĐ Bình Dương (áo đỏ) đang trở lại phong độ đỉnh cao. Ảnh: N.V. |
Bước vào cuộc tiếp đón Đà Nẵng chiều nay, Bình Dương đã chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Thanh Hạ. Tuy nhiên, cũng phải chờ đến phút 18, các CĐV trên sân Gò Đậu mới có dịp ăn mừng bàn mở tỷ số. Philani chuyền đẹp mắt từ trung lộ, để Anh Đức di chuyển khéo léo, thoát khỏi sự truy cản của cặp trung vệ đối phương rồi dứt điểm quyết đoán, hạ thủ môn Văn Hạnh.
Chơi không hay hơn nhưng chỉ 2 phút sau khi bị dẫn bàn, các vị khách Đà Nẵng lại có cơ hội tuyệt vời để tái lập thế quân bình với quả phạt 11 mét mà trọng tài Thanh Hạ cho họ hưởng sau tình huống Philani bị phạm lỗi trong vòng cấm. Nhưng cầu thủ đang đứng thứ hai trong danh sách "Vua dội bom" V-League 2008 là Almeida sút quá "lộ", để thủ môn Thế Anh ngả người ôm gọn.
Sau tình huống thót tim này, các cầu thủ Bình Dương vẫn chơi chủ động hơn và liên tục đổ sóng gió về phía cầu môn của thủ thành Văn Hạnh. Đến phút 26, nỗ lực dồn ép của đội chủ nhà đã được đền đáp xứng đáng. Từ đường lật bóng bên cánh phải của Vũ Phong, Philani bật cao hơn tất cả hàng thủ Đà Nẵng, đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0.
Bị dẫn hai bàn, nhưng các cầu thủ Đà Nẵng vẫn chơi dưới sức mình. Đội quân dưới trướng HLV trẻ Lê Huỳnh Đức chẳng những không có lấy một cơ hội uy hiếp cầu môn đối phương, mà trái lại, hàng thủ của họ còn phải liên tục chống đỡ chật vật trước những pha uy hiếp của đội chủ nhà trong hiệp hai. Nếu Anh Đức, Philani, Trường Giang... tận dụng cơ hội tốt hơn trước khung thành của Văn Hạnh, thắng lợi cho Bình Dương có thể đã đậm hơn nhiều chứ không dừng lại ở tỷ số 2-0.
V-League vòng 13 |
Chủ nhật, 13/4 Thứ ba, 15/4 |
Xếp hạng V-League 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
An Nhơn