Các cầu thủ Chelsea ăn mừng chiến thắng. Ảnh: AP. |
Đa phần những chiến thắng của Chelsea từ đầu mùa giải đều diễn ra với chung một kịch bản: thi đấu chật vật trong phần lớn thời gian để rồi bất ngờ mở tỷ số và bùng nổ ở quãng thời gian còn lại. Điển hình là những trận thắng trước Charton, Blackburn, Liverpool hay mới đây nhất là Portsmouth. Tuy nhiên, đó đều là những đối thủ đã nhiều năm góp mặt tại Premier League, và việc Chelsea gặp khó khăn khi đối đầu với những CLB này là điều hoàn toàn có thể hiểu được.
Vòng 10 |
Thứ bảy, 28/10 Chủ nhật Thứ ba |
Nhưng khi đến làm khách của Sheff United - đội tân binh và hiện đứng gần cuối bảng xếp hạng - Jose Mourinho có lẽ cũng không nghĩ rằng đội bóng của ông vẫn phải dùng đến kịch bản trên mới giành được chiến thắng, với tỷ số 2-0. Hai cầu thủ lập công cho đội khách đều là những tiền vệ ngôi sao, lần lượt là Frank Lampard và Michael Ballack.
Giữa tuần tới, Chelsea sẽ phải đến làm khách của Barca, trong trận lượt về tại vòng bảng Champions League. Và đó có thể là lý do HLV Mourinho cất một số trụ cột như Shevchenko, Ahsley Cole hay Makelele ngồi ngoài. Chưa biết những toan tính của chiến lược gia người Bồ Đào Nha có phát huy hiệu quả ở trận đấu với Barca hay không, nhưng trước mắt những thiếu hụt trên đã khiến "The Blues" phải trải qua những giây phút khá căng thẳng trên sân của Sheff United, trước khi tìm được chiến thắng.
Đội chủ nhà tỏ ra khá thành công khi biết tận dụng triệt để những thiếu vắng của Chelsea bằng các pha dâng cao ở trung lộ rồi điều tiết bóng ra hai biên để Quinn hay Gillespie tạt vào trong. Từ một tình huống như thế, ở phút 16, Chelsea đã suýt phải nhận bàn thua. "Rỗi việc" ở hàng công, Didier Drogba lui về hỗ trợ các đồng đội phòng ngự, nhưng trong nỗ lực ngăn Claude Davis nhận đường tạt cánh, tiền đạo của Chelsea đã cố tình phạm lỗi với đối phương. Đội bóng của HLV Warnock được hưởng cơ hội ngàn vàng để vượt lên dẫn trước từ chấm phạt đền. Tuy nhiên, Danny Webber của đội chủ nhà lại tỏ ra quá non nớt với cú dứt điểm sệt, nhưng không đủ mạnh và hiểm để hạ thủ thành Hilario của đội khách.
Sau tình huống hút chết, tưởng như Chelsea sẽ nhanh chóng xốc lại đội hình. Nhưng không. Sự bế tắc vẫn đeo bám lấy đôi chân của hầu hết các cầu thủ Chelsea. Dù rất xông xáo khi được trở lại sau khi hết chấn thương, nhưng Joe Cole lại thường xuyên "quá lố" trong những tình huống kiến tạo bằng những đường chuyền hỏng. Trong khi đó, Robben cũng chỉ để lại dấu ấn bằng những pha đi bóng cá nhân lắt léo nhưng không đi được đến đích cuối cùng. Còn Drogba, tiền đạo đã thi đấu rất tốt ở những vòng đấu trước, lại hầu như mất hút trước khung thành đội khách. Có chăng chỉ là việc Lampard vẫn duy trì được khả năng sút xa đẳng cấp.
Nhưng cũng phải đợi đến gần hết hiệp một, tiền vệ tuyển Anh mới thực sự trổ được tài năng, khi đội nhà được hưởng quả đá phạt ở ngay trước vòng cấm Sheff United. Cú sút phạt như trái phá của Lampard khiến bóng bay rất hiểm, làm cho thủ thành Patrick Kenny mất phương hướng. Anh đổ người không chuẩn và đành phải nhìn Chelsea vượt lên dẫn trước 1-0, ở phút 43. Bàn thắng này không giúp cho những phút còn lại có được những nét đặc sắc nhưng sang hiệp hai, nó thực sự là liều thuốc giúp Chelsea thi đấu hay hơn rất nhiều so với hiệp đấu đầu tiên. Những pha lên bóng của "The Blues" thực sự đã trở lại với đẳng cấp của kẻ "bề trên". Và đó cũng là lúc các cầu thủ Sheff United bắt đầu thi đấu chệch choạc và mất đi sự gắn kết cần thiết.
Phải đến hiệp hai, Chelsea (xanh) mới khẳng định được đẳng cấp. Ảnh: AP. |
Một trong những tình huống đó đến khi hiệp hai chỉ bắt đầu được 4 phút. Trong một pha lên bóng, Robben tinh tế tỉa bóng cho Lampard đang băng lên bên cánh trái. Tiền vệ ngôi sao này khôn ngoan đẩy bóng xuống sát đường biên ngang trước khi tạt vào trong vòng cấm cho Ballack. Thủ quân đội Đức mạnh mẽ bật cao đánh đầu vào góc gần, nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea. Các cầu thủ Chelsea sau đó liên tục uy hiếp khung thành Kenny. Hết Lampard sút chệch cột, lại đến Robben dứt điểm chạm người thủ môn, rồi Ballack đánh đầu nguy hiểm. Tuy nhiên, 2-0 nghiêng về Chelsea là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.
Đội hình thi đấu:
Sheff United: Kenny, Bromby (Kozluk 65'), Davis, Jagielka, Armstrong, Quinn, Leigertwood, Tonge (Montgomery 7'), Gillespie (Kabba 67'), Hulse, Webber
Dự bị không được sử dụng: Morgan, Nade
Chelsea: Hilario, Ferreira, Terry, Carvalho, Bridge, Essien, Ballack, Lampard, Cole (Wright-Phillips 67' ), Drogba (Kalou 45'), Robben (Makelele 83')
Dự bị không được sử dụng: Cudicini, Boulahrouz
Bàn thắng: Lampard 43', Ballack 49'
Trong khi đó, nửa còn lại của thành London lại không có được niềm vui trọn vẹn như Chelsea. Arsenal đã bị Everton cầm hoà 1-1, ngay tại sân Emirates.
Arsenal không thể tránh khỏi trận hoà 1-1 dù đã có lúc chơi với 4 tiền đạo. |
Kiểm soát bóng đến 70 % thời gian, dứt điểm về khung thành đối phương nhiều gấp... 14 lần, được hưởng nhiều hơn tới 13 quả phạt góc. Chỉ cần những thông số này thôi, có lẽ, cũng quá đủ để mô tả về một thế trận trên cơ mà các cầu thủ Arsenal tạo được, khi họ tiếp vị khách Everton. Nhưng tất cả đều trở thành vô nghĩa khi chỉ mang lại cho đội chủ nhà trận hoà 1-1. Cầu thủ lập công duy nhất cho đại gia thành London trong trận này là Van Persie, từ một cú sút phạt hàng rào mẫu mực ở gần giữa hiệp hai. Trước đó, ngay ở phút 11, Everton đã có bàn mở tỷ số, do công Tim Cahill.
Với kết quả này, Arsenal đã bị đứt mạch toàn thắng và mất luôn vị trí thứ thứ tư vào tay Portsmouth - điều mà thày trò ông Arsene Wenger không hề muốn trước khi trận đấu này diễn ra. Và đó cũng chính là lý do mà trong suốt 90 phút thi đấu, các "Pháo thủ" luôn hướng "nòng súng" về khung thành Tim Howard. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu xuất thần, thủ môn người Mỹ đã xuất sắc từ chối vô số cơ hội ngon ăn của các chân sút đội chủ nhà. Dù đó là Thierry Henry, Van Persie, Fabregas hay Hleb, Rosicky và cả những hậu vệ như Kolo Toure, Gallas...
Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu. Ngay từ những phút đầu tiên, đội chủ nhà đã ép sân toàn diện bằng những pha lên bóng nhanh và nhuần nhuyễn, với hai mũi nhọn trên hàng công là Thierry Henry và Van Persie. Tuy nhiên, khi những cú dứt điểm của bộ đôi tiền đạo này còn chưa kịp tìm trúng mành lưới đối phương thì đội khách đã bất ngờ vươn lên mở tỷ số trước, ngay ở phút 11. Tình huống ăn bàn của Everton xuất phát từ pha đá phạt góc của Mikel Arteta. Bóng tìm đến người Tim Cahill khi anh lao vào tranh chấp trong vòng cấm. Tuyển thủ người Australia tinh quái xỉa mũi giày làm tung nóc lưới Jens Lehmann.
Bàn thua sớm như đổ thêm dầu vào ngọn lửa khí thế của Arsenal. Họ cấp tập dâng cao, đẩy đội khách về nửa sân còn lại và tung ra mọi phương án tấn công có thể để tìm bàn gỡ. Hoyte dâng cao bên biên phải, Gallas đột phá bên sườn trái. Fabregas vỗ mặt bằng những đường chọc khe ở trung lộ, trong khi Hleb và Rosicky lắt léo với những đường đan bóng tinh tế. Tuy nhiên, trước sự xuất sắc của thủ thành Howard, một "hàng rào người" của Everton và sự thiếu sắc sảo trong những tình huống dứt điểm cuối cùng đã khiến những pha áp sát của Arsenal phần nhiều phải dừng lại ở mức đe dọa.
Thế trận ở hiệp hai không khác nhiều so với những gì đã diễn ra trước giờ nghỉ. Arsenal vẫn miệt mài và quyết liệt tấn công, trong khi Everton lại dồn hết lực cho nhiệm vụ phòng thủ. Họ giăng ngang trước khung thành đội nhà một bức tường thành chắc chắn, khiến đại gia thành London tiếp tục gặp khó khăn trong việc đưa bóng vào trong khung gỗ đội khách. Thierry Henry, rồi Rosicky, Hleb, Van Persie... liên tục tổ chức bắn phá nhưng không tài nào xuyên thủng được mành lưới của Howard.
Mãi đến phút 71, khi sự sốt ruột đã bắt đầu hiển hiện trong những cú dứt điểm chệch choạc của các cầu thủ Arsenal và gương mặt đăm chiêu của HLV Wenger thì đội chủ nhà mới tìm được bàn gỡ 1-1, nhờ công của Van Persie. Là người đảm trách cú sút phạt hàng rào, từ khoảng cách hơn 20 m, tiền đạo người Hà Lan đã tận dụng được sự hoàn hảo của cái chân trái, đưa bóng xoáy vào bên trái khung thành đội khách. Dù thủ môn Howard đã bay người và chạm được tay vào bóng nhưng không thể hoá giải được.
Van Persie và cú sút phạt thành bàn, gỡ hoà 1-1 cho Arsenal. Ảnh: AP. |
Sau bàn thắng, các cầu thủ Arsenal tiếp tục tràn lên phần sân đối phương với khí thế sôi sục. Để tăng cường hoả lực tấn công, HLV Wenger quyết định tung nốt hai tiền đạo của mình vào sân, lần lượt là Theo Walcott và Alliardiere - cầu thủ mới ghi hai bàn thắng giúp đội bóng thủ đô London lọt vào vòng 4 Cup Liên đoàn hồi giữa tuần. Tuy nhiên, thời gian cứ trôi dần về những cuối trận và cuốn theo những tình huống dứt điểm hỏng ăn của các chân sút Arsenal.
Đội hình thi đấu:
Arsenal: Lehmann, Hoyte (Flamini 39'), Toure, Djourou (Walcott 67'), Gallas, Silva, Hleb (Aliadiere 79'), Rosicky, Fabregas, Van Persie, Henry.
Dự bị không được sử dụng: Almunia, Senderos.
Bàn thắng: Van Persie 71'.
Everton: Howard, Neville, Stubbs, Yobo, Lescott, Davies, Cahill, Carsley, Osman, Arteta, Johnson.
Dự bị không được sử dụng: Turner, Hughes, Beattie, McFadden, Anichebe.
Bàn thắng: Cahill 11'.
Ngoại hạng Anh 2006-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Danh sách cầu thủ ghi bàn hàng đầu
TT | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng |
1 | Kanu | Portsmouth | 7 |
2 | Johnson | Everton | 6 |
3 | Bent | Charlton | 5 |
4 | Cahill | Everton | 5 |
5 | Drogba | Chelsea | 5 |
6 | Henry | Arsenal | 5 |
7 | Lampard | Chelsea | 5 |
8 | Rooney | MU | 5 |
9 | Zamora | West Ham | 5 |
10 | Doyle | Reading | 4 |
11 | McCarthy | Blackburn | 4 |
12 | Solskjaer | MU | 4 |
13 | Van Persie | Arsenal | 4 |
14 | Yakubu | Middlesbrough | 4 |
15 | Agbonlahor | Aston Villa | 3 |
Dương Văn