Rooney doạ sẽ "xé Ronaldo thành hai nửa" khi trở lại MU. Ảnh: Reuters |
Thủ thành Ricardo của Bồ Đào Nha mới là người trực tiếp phá tan giấc mộng của đội Anh khi cản phá thành công 3 quả penalty của Lampard, Gerrard và Carragher. Nhưng có vẻ như, các cầu thủ Anh và CĐV của họ vẫn cảm thấy "ức" Ronaldo hơn. Họ mỉa mai hành động mà cầu thủ người Bồ Đào Nha này đã làm, góp phần dẫn đến chiếc thẻ đỏ phạt Rooney, là một trò hề không hơn không kém.
Nhưng C. Ronaldo ra sức thanh minh sau trận đấu: "Tôi chỉ nói với trọng tài rằng, đó là một pha phạm lỗi, chứ không hề yêu cầu ông ấy phải rút thẻ đỏ. Tôi rất tiếc về chuyện của cậu ấy vì chúng tôi là đồng đội ở MU và là những người bạn rất tốt của nhau".
Sau pha phạm lỗi của Rooney với Carvalho, Ronaldo đã lao về phía trọng tài Elizondo và có vẻ như khẩn cầu vị trọng tài người Argentina này phải phạt thẻ người đồng đội của mình ở MU. Quá bất bình vì hành động của ông anh ở MU, Rooney đã xô cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha này ra và định nói chuyện phải quấy. Sau tình huống này, Rooney phải rời sân với vẻ mặt nửa hối lỗi, nửa tức tối. Còn Ronaldo thì tỏ vẻ đắc thắng, và hướng cái nháy mắt đấy ẩn ý về phía BHL đội nhà.
Ronaldo đang trình bày với trọng tài sau khi Rooney phạm lỗi với Carvalho. Ảnh: AP |
Sau trận đấu, tiền vệ Steven Gerrard đả kích Ronaldo: "Tôi đã nhìn thấy pha phạm lỗi của Rooney, nhưng nếu đó là một người đồng đội của tôi thì chắc chắn, tôi sẽ không phản ứng đến mức thiếu tình người như thế... Những gì Ronaldo đã biểu hiện trong trận đấu đó, tôi nghĩ, thật quá đủ để phác hoạ về chân dung của cậu ta".
Còn Beckham thì kể lại trải nghiệm cay đắng mà anh từng phải nhận sau chiếc thẻ đỏ ở World Cup 1998, và kêu gọi các CĐV hãy rộng lòng tha thứ cho Rooney vì dù sao anh vẫn sẽ là tương lai của bóng đá Anh.
Theo một cách khác, tiền đạo Peter Crouch kể lại những diễn biến tâm lý của Rooney sau khi trận đấu kết thúc: "Wayne hoàn toàn suy sụp. Khi chúng tôi vào đến phòng thay đồ thì cậu ấy gục đầu xuống sàn nhà. HLV đã phải đỡ cậu ấy dậy và động viên rất nhiều. Chúng tôi đã đứng bên cạnh Rooney. Những gì Wayne phải nhớ bây giờ là cậu ấy vẫn còn tương lai và sẽ còn được tham dự nhiều kỳ World Cup. Wayne sẽ vẫn là tiền đạo hàng đầu của tuyển Anh, và mọi người hãy nghĩ lại mà xem cậu ấy còn rất trẻ, mới chỉ 20 tuổi. Vì vậy, sẽ còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón cậu ấy ở phía trước".
Như các đồng đội, "chú sếu" của Liverpool này cũng hy vọng: "Wayne sẽ không lâm vào tình cảnh như của David Beckham cách đây vài năm. Mọi người cần phải nghĩ rằng, cậu ấy còn trẻ và theo suy nghĩ của tôi, việc bị đuổi khỏi sân của Rooney chỉ là chuyện không may đã xảy đến mà thôi".
Còn theo một nguồn tin nội bộ của đội Anh, "Wayne cảm thấy rất đau lòng khi đồng đội ở CLB đã có ý định hủy hoại mình. Wayne biết HLV Ferguson của MU cũng sẽ tìm mọi cách để hai ngôi sao hòa giải, nhưng Wayne sẽ mãi không quên được chuyện này".
D.M. tổng hợp