Cầu thủ Matshubara (trái) có lối chơi đậm chất kỹ thuật. Ảnh: An Nhơn. |
Sự xuất hiện của đại diện đến từ Brazil đã thu hút sự quan tâm đông đảo của giới chuyên môn và người hâm mộ. Bởi Matshubara được xem là "món hàng" để các CLB Việt Nam có thể tìm mua cho mình cầu thủ ưng ý. Và chỉ mới qua một trận đấu, các nhà tuyển trạch cũng đã bắt đầu "chấm" được vài cái tên sáng giá như Eduardo, Elieser, Sandro... Các cầu thủ này thi đấu xông xáo và kỹ thuật khéo léo hứa hẹn sẽ có đất dụng võ ở V-League sắp tới.
Về phần đội bóng đứng thứ ba tại V-League, trong cuộc so tài mang tính giao hữu chiều thứ bảy, HLV Riedl lần đầu tiên du Nam với một đội bóng sau thời gian rời khỏi Việt Nam. Tung ra sân nhiều gương mặt mới đầy triển vọng kết hợp với cầu thủ chủ chốt và những ngoại binh có chất lượng nhưng ông không thể giúp đội bóng đất Cảng chơi tốt hơn một trận thua, dù đã có nhiều cố gắng. Bởi đội bóng đến từ Brazil - Matshubara chơi quá nổi bật.
Chỉ giành chiến thắng tối thiểu 1-0 bằng bàn thắng của cầu thủ Fabiano nhưng các cầu thủ đến từ Nam Mỹ đã trình diễn một lối chơi thuyết phục. Kỹ thuật điêu luyện cùng những pha phối hợp nhóm nhỏ đã làm cho các học trò của HLV Riedl phải vất vả chống đỡ và chấp nhận trận thua sát nút.
Ở trận đấu thứ hai của bảng B, các cầu thủ Đồng Tâm dưới sự dẫn dắt của HLV Stefan Hansson (Thụy Điển) đã có trận đấu áp đảo trước Sinh viên Hàn Quốc nhưng họ lại trắng tay về số điểm khi thua 1-2.
Sự có mặt của thủ môn Santos và một số trụ cột khác từng chơi tại V-League, Đồng Tâm nhanh chóng tạo thế trận lấn lướt. Tiền vệ Hoàng Lâm giúp họ vượt lên dẫn trước 1-0 ngay trong hiệp một. Đáng tiếc cho đội bóng miền Tây Nam Bộ, trong suốt thời gian của trận đấu, họ đã tạo được vô vàn cơ hội nhưng hàng tiền đạo lại kém duyên. Ở những phút cuối trận, những sai làm ở hàng thủ đã buộc họ phải trả giá khi các cầu thủ Sinh viên Hàn Quốc ghi liền hai bàn thắng để lội ngược dòng thắng 2-1.
Chiều 30/11, giải tiếp tục diễn ra trận đấu của bảng A giữa Bình Dương và New Radiant (Maldives).
An Nhơn