Barca của Dani Alves (phải) thể hiện sự vượt trội về mọi mạt trước Shakhtar. Ảnh: AFP. |
"Barca chơi bóng ở một trình độ khác, họ quá thông minh và biết rõ phải làm sao để chúng tôi mắc lỗi. Họ cũng xuất sắc trong việc tận dụng những cơ hội để từ đó chơi bóng với sự tự tự tin cao độ. Tôi nghĩ, số phận của cặp tứ kết này có lẽ đã được phân định, Barca sẽ là đội đi tiếp", Lucescu bình luận sau trận.
Shakhtar từng gây rất nhiều khó khăn cho Barca trong ba lần chạm trán trước đó ở Cup châu Âu. Tính đến trước khi tái ngộ Barca ở tứ kết lượt đi hôm qua, đội bóng Ukraine cũng gây ấn tượng mạnh với việc qua mặt Arsenal chiếm ngôi đầu ở vòng bảng rồi đè bẹp Roma 6-2 ở hai trận vòng 16 đội.
Nhưng trên sân Nou Camp tối thứ tư, Shakhtar đã không tái hiện được phong độ từng giúp họ làm được đánh giá cao trước đó. Tấn công thiếu sắc sảo, phòng ngự không chặt chẽ, nhà vô địch Ukraine thủng lưới ngay phút thứ hai và lĩnh thêm 4 bàn thua nữa. Bàn gỡ của Rakitskiy, lúc Barca đang dẫn 3-0, chỉ có ý nghĩa danh dự và có lẽ không đủ để họ mơ về một cuộc ngược dòng, do đã thua tới 1-5.
Guardiola không đồng tình với quan điểm của đồng nghiệp bên phía Shakhtar: "Các bạn đừng tin khi Lucescu nói rằng cặp đấu này đã được định đoạt. Tôi khẳng định, đây mới chỉ là trận lượt đi và chưa có gì rõ ràng cả".
Guardiola và Barca đang đứng trước cơ hội năm thứ ba liên tiếp vào bán kết Champions League. Ảnh: AFP. |
HLV của Barca sau đó lấy ví dụ về hai trận tứ kết Cup Nhà Vua mùa này để minh họa cho quan điểm của ông: "Barca từng Real Betis thắng tới 5-0 ở lượt đi tại Nou Camp, nhưng đến lượt về, chúng tôi phải hứng chịu thất bại nặng nề 1-3. Tôi nghĩ đó là bài học, dù khi nói ra, nhiều người sẽ bảo rằng tôi khiêm tốn giả tạo".
Phương Minh