Chủ nhật, 1/4
Nam Định - HN.ACB 0-1 (Mbabazi 30')
Đồng Tâm - Thanh Hoá 0-1 (Rodgers 3')
TMN.CSG - Bình Định 2-2 (D.Santos 42', Helio 87' - Đức Nhật đá phản 52', Minh Mính 76')
Đà Nẵng - Bình Dương 3-1 (Thành Thông 19', Almeida 33'&47' - Philani 36')
Đồng Tháp - SLNA 3-3 (Minh Hưng 3', Melnikov 25', Maxwell 93' - Valdinei 20', 45', Công Vinh 66')
HAGL - Khánh Hoà 0-3 (Nouhnoum Moutawakil 58'&79', Thiện Hảo 77')
Thứ bảy, 31/3
Hoà Phát - Huda Huế 0-0
Đà Nẵng đại thắng xứng đáng trong trận cầu cởi mở
Bình Dương ngược dòng thắng Đồng Tâm 4-3 cuối tuần trước để độc chiếm ngôi đầu sau vòng 4. Nhưng giới chuyên môn không đánh giá cao khả năng kiếm điểm của "Chelsea Việt Nam" trong chuyến ghé thăm Đà Nẵng chiều chủ nhật này. Bởi đội bóng Sông Hàn có lợi thế sân Chi Lăng, lực lượng không hề thua kém, trong khi hàng phòng ngự Bình Dương có vấn đề. Và thực tế đã khẳng định điều đó. Đà Nẵng chơi tấn công sắc bén hơn, ghi được ba bàn thắng và tạo ra vô số cơ hội ngon ăn khác.
Đây là trận cầu tâm điểm của vòng 5, và cả chủ lẫn khách đều có thể tung vào đội hình mạnh nhất, với đầy đủ số ngoại binh được cho phép (Bình Dương: Amaobi, Philani, Diego; Đà Nẵng: Bernard Achaw, Rogerio, Almeida). Đà Nẵng khởi đầu đầy tốc độ, lãng phí cơ hội ngon ăn ngay ở phút thứ 7. Hồng Minh căng ngang sệt, đưa bóng cắt qua cầu môn Bình Dương, nhưng Almeida đệm bóng vọt xà từ cự ly gần. Chỉ hai phút sau, Almeida nỗ lực chuộc lỗi, với cú bật cao đánh đầu vào góc gần, nhưng bóng đi chệch cột dọc. Phút 17, lại là Almeida bất ngờ tung cú sút xa, buộc thủ môn Thế Anh phải vất vả đẩy bóng. Phút 19, Đà Nẵng cụ thể hoá ưu thế trên sân thành bàn dẫn trước. Thành Thông sút căng và kỹ thuật ở sát khu cấm địa. Bóng vọt qua đầu thủ môn Thế Anh, dội xà ngang trước khi yên vị trong lưới. Phút 22, Bình Dương mới tạo được thời cơ đầu tiên, khi Philani ngả người móc bóng đi chệch chân cột dọc. Phút 30, Diego tự do đánh đầu ở cự ly khoảng 11 m, sau đường tạt của đồng đội, nhưng bóng lại đi ngoài khung thành Đà Nẵng. Phút 33, Đà Nẵng nâng tỷ số thành 2-0, với bàn thắng cực kỳ đẳng cấp và đẹp mắt. Hùng Dũng bật lên đánh đầu tiếp bóng sau quả phạt góc. Almeida lập tức ngả người vôlê vô cùng kỹ thuật trong tư thế bị kèm sát phía sau, đưa bóng vọt qua đầu tất cả và chui vào lưới.
Phút 36, Philani lao người đánh đầu chính xác ở cự ly gần, rút ngắn tỷ số còn 1-2, sau quả tạt của Vũ Phong. Bình Dương sống lại hy vọng ngược dòng để bảo toàn ngôi đầu bảng. Nhưng ngay đầu hiệp hai (phút 47), Đà Nẵng vượt lên dẫn 3-1. Almeida dứt điểm cận thành chính xác, sau quả tạt của Thanh Phúc ở biên phải. Khả năng phòng ngự sơ hở của Bình Dương thiếu chút nữa phải trả giá thêm lần nữa. Lại là Almeida lao người đánh đầu cận thành sạt mép ngoài cột dọc, sau quả căng ngang của Quang Cường từ sườn phải. Hai đội đều có thêm các pha hãm thành nguy hiểm ở cuối trận, nhưng kết quả không thay đổi. Phút 58, Kesley sút phạt căng, nhưng chỉ đủ làm chao đảo cầu môn Đà Nẵng. Phút 78, Đà Nẵng có cơ hội gia tăng cách biệt tuyệt vời. Nhưng Lương Phúc sút vọt xà ở vị trí cực kỳ thuận lợi, sát vạch 16m50. Phút 85, Hồng Minh sút phạt căng, đưa bóng về phía góc xa, nhưng Thế Anh kịp đổ người cản phá, cứu nguy cho Bình Dương khỏi một thất bại quá thảm hại. Nỗ lực rút ngắn của Philani ở phút 86 bị từ chối. Ngay sau đó, Thành Thông của Đà Nẵng sút chệch điểm nối xà ngang cột dọc chừng tấc gang. Thắng 3-1, Đà Nẵng và Bình Dương cùng nhau dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 điểm.
Hoàng Anh Gia Lai nhận cú sốc mạnh ngay tại Pleiku
Với sự chuẩn bị rầm rộ cho mùa bóng mới, không có gì bất ngờ khi "cựu hoàng" phố núi giành được vị trí nhì bảng sau vòng trước (với 3 thắng, 1 thua). Vị thế đó cộng với lợi thế sân nhà chiều chủ nhật này những tưởng sẽ mang lại ít nhất 1 điểm cho HAGL. Nhưng Khánh Hoà đã cho thấy rõ vì sao họ là "ngựa ô" ở mùa trước, với ba bàn thắng trong hiệp hai vào lưới ứng viên vô địch để ra về cùng đại thắng 3-0. Đây là lần thứ hai ở mùa này, sân Pleiku chứng kiến thất bại, sau trận thua Nam Định.
Nhập cuộc với đội hình mạnh nhất, có đủ ba ngoại binh Thonglao, Dusit và Yaw Preko, nên không có gì bất ngờ khi HAGL nhanh chóng biến sự chủ động thành những cơ hội ngon ăn. Nhưng tất cả đều bị lãng phí trước Khánh Hoà chọn lối đá phòng ngự phản công, đặc biệt trong 45 phút đầu. Ngay phút thứ 5, cầu thủ trẻ Tăng Tuấn đã bỏ qua cơ hội dù liên tiếp tung ra hai cú dứt điểm. Khoảng 10 phút sau, tới lượt Minh Nghĩa đánh đầu cận thành nhưng hụt bóng. Phút 20, HAGL lại phải nhìn một tình huống tuyệt vời nữa trôi qua. Sau khi cột dọc từ chối cú sút phạt của Thonglao, các cầu thủ khác của đội chủ nhà liên tục kết thúc bồi nhưng đều không đưa được bóng vào lưới. Sau giờ nghỉ, tình hình tồi tệ hơn với đội bóng từng hai năm liền đăng quang V-League. Họ vẫn tấn công, nhưng không thành công, rồi dính liền ba pha ra đòn của Khánh Hoà. Phút 58, đội bóng phố biển Nha Trang có bàn mở tỷ số. Thủ môn Quốc Tuấn vội vàng lao ra khỏi khu cấm địa để định phá bóng, tạo điều kiện cho Nouhnoum Moutawakil tâng bóng vào cầu môn bỏ trống từ cự ly khoảng 20 m. Chịu áp lực dồn lên để đảo ngược tình thế nhưng không đủ sắc, việc đội bóng phố núi dính những pha phản đòn không có gì khó hiểu. Thiện Hảo phá bẫy việt vị, nhân đôi cách biệt thành 2-0 ở phút 77, trong pha đối mặt thủ môn Quốc Tuấn. Chưa đầy 3 phút sau, Khánh Hoà đặt dấu chấm hết cho hy vọng ngược dòng của HAGL. Lại là Nouhnoum lập công, ấn định kết quả 3-0.
Một ứng viên khác là ĐKVĐ Đồng Tâm cũng trượt chân chiều nay. Ngay tại sân Long An, đội quân của HLV Calisto đã phải nhận thất bại thứ hai sau 5 vòng đấu - một sự khởi đầu không thể coi là tốt với CLB đang hướng tới cú hat-trick vô địch quốc gia. Với chiến thắng 1-0 khi viếng thăm đội vô địch hai năm qua, tân binh Thanh Hoá đã trở thành đội duy nhất còn lại chưa thua trận nào tại V-League 2007.
HN.ACB cũng được hưởng niềm vui không hề nhỏ với họ. Sau 1 hoà và 3 thất bại, đại diện thủ đô chiều nay đã tìm được chiến thắng đầu tay. Họ bất ngờ đánh bại chủ nhà Nam Định với tỷ số 1-0, nhờ công của Mbabazi ở phút 30.
Trong khi đó, Đồng Tháp bị đẩy xuống đáy bảng, sau trận đấu có nhiều bàn thắng nhất vòng 5. Màn rượt đuổi bàn thắng mang lại cho đội chủ sân Cao Lãnh và các vị khách SLNA kết quả hoà 3-3.
Xếp hạng V-League sau vòng 5
TT | Đội | Trận | T | H | B | Điểm | H/S |
1 | ĐÀ NẴNG | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 |
2 | BÌNH DƯƠNG | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 |
3 | HAGL | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 |
4 | KHÁNH HÒA | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 |
5 | THANH HÓA | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 |
6 | ĐỒNG TÂM | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 |
7 | SLNA | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 |
8 | BÌNH ĐỊNH | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 |
9 | NAM ĐỊNH | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 |
10 | HÒA PHÁT | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | -1 |
11 | HUDA HUẾ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | -1 |
12 | TMN.CSG | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -2 |
13 | HN.ACB | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -3 |
14 | ĐỒNG THÁP | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | -2 |
T.T.