Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Hải Phòng sau khi hạ Bình Dương. Ảnh: An Nhơn. |
Bình Dương ra sân ở trận đấu chiều chủ nhật với đội hình không có nhiều thay đổi so với ở trận thắng Lifan 2-1. Họ đã tràn lên tấn công ngay từ đầu trận. Bộ đôi Kesley – De Jesus liên tục khuấy đảo hàng thủ Hải Phòng. Tuy nhiên, bằng lối chơi rắn, không ngại va chạm, đội khách đã phần nào làm giảm nhiệt hãm thành của chủ nhà. Nhưng ở gần cuối hiệp một, Hải Phòng gặp bất lợi khi trọng tài người Malaysia rút thẻ đỏ với tiền đạo Williams sau pha đánh nguội cầu thủ Bình Dương.
Lợi thế hơn người tưởng sẽ giúp Bình Dương dễ dàng vây ép Hải Phòng, nhưng điều đó không xảy ra mà còn đi ngược lại. Chính dàn quân của HLV Vương Tiến Dũng đã chơi tưng bừng hơn trước các cầu thủ của HLV Mai Đức Chung. Và ngay phút cuối hiệp một, tiền vệ vừa được Hải Phòng mua về từ Nam Định – Đức Dương đã có pha sút ngay góc hẹp, hạ Thế Anh, mở tỷ số 1-0 cho Hải Phòng.
Sau giờ nghỉ, HLV Mai Đức Chung thúc các học trò tràn lên tấn công dữ dội. Nhưng hàng thủ của Hải Phòng, với sự có mặt của thủ môn Quang Huy cũng vừa gia nhập từ Nam Định vẫn đứng vững. Càng thi đấu, Bình Dương càng tỏ ra bế tắc. Càng về cuối trận, các cầu thủ chủ nhà có nhiều tình huống vào bóng thô bạo. Và Hải Phòng đã bảo vệ được chiến thắng mong manh 1-0 trước chủ nhà Bình Dương.
Cựu vua phá lưới V-League - tiền đạo De Jesus (đỏ) bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn cho Bình Dương. Ảnh: An Nhơn. |
Ở trận đấu còn lại của bảng A, đội Lifan (Trung Quốc) đã thắng MFK Petrzalka (Slovakia) với tỷ số 3-1. Như vậy, sau hai lượt đấu, cục diện bảng A hết sức gay cấn khi Hải Phòng, Bình Dương và Lifan cùng 3 điểm, trong khi đó cơ hội vẫn chưa hết với MFK Petrzalka khi được 1 điểm.
Ngày 23/11, giải tiếp tục với hai trận đấu ở bảng B, Duque de Cazias (Brazil) gặp Kampala (Uganda, 16h) và Đà Đẵng đọ s vớiức Đồng Tâm Long An (18h).
An Nhơn