Liverpool (đỏ) xứng đáng có được nhiều hơn kết quả hòa 1-1 tối qua, khi đã chơi ấn tượng và hứng khởi. Ảnh: AP. |
Từ những gì đã qua ở hai cuộc đấu bán kết trước (2004-2005 và 2006-2007), từ cái tính chất quan trọng khi đứng trước ngưỡng cửa vinh quang và từ cái thuộc tính lối chơi vốn dĩ của hai đội, giới mộ điệu hầu như không dám kỳ vọng vào một trận cầu sôi nổi và bắt mắt tại Anfield tối qua. Điều đó quả đúng - nhưng phần nhiều là do Chelsea, còn đội bóng của HLV Benitez lại khác, nhiều lúc tấn công quyết liệt những mong tận dụng triệt để lợi thế sân nhà.
Lượt đi Bán kết |
Ngày 22/4 20h45, ngày 23/4 |
Tỷ lệ cược châu Á: Barca - MU đồng banh |
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả Liverpool lẫn Chelsea đều tự động đi tìm cho mình sự an toàn bên phần sân nhà. Với sơ đồ 4-2-3-1, trong quãng 10 phút đầu tiên, đội chủ sân thậm chí tỏ ra trầm hơn so với đại gia đến từ thành London vốn vẫn ra sân với sơ đồ giàu chất tấn công quen thuộc 4-3-3. Trong đó, Drogba, Joe Cole và Malouda là ba mũi giáp công còn Makelele, Ballack và Lampard đá ở tuyến ngay dưới.
Chủ động nhưng khi chưa kịp biến điều đó thành lợi thế cụ thể Chelsea liên tiếp phải hứng chịu đòn cảnh tỉnh của "Lữ đoàn đỏ". Đầu tiên là cú dứt điểm quen thuộc của Gerrard đưa bóng trúng vị trí thủ thành Petr Cech, ngay ở phút thứ 7. Chừng 5 phút sau, sóng gió lại ập đến khung thành "The Blues" khi Kuyt thoát vào cấm địa đón đường chuyền dài của Alonso. Nếu xử lý tinh tế hơn, chân sút tuyển Hà Lan rất có thể kịp mang lại điều khác biệt cho đội chủ nhà.
Chelsea cũng không phải vừa, vài phút sau khi nhận lời khiêu khích, họ liên tiếp tạo được về phía khung thành đối diện hai tình huống nguy hiểm. Đầu tiên là pha bóng ở phút 18, khi Joe Cole băng vào đón đường căng ngang bắt mắt của Drogba, nhưng không chạm chân vào bóng. Chừng ba phút sau, tiền vệ tuyển Anh lại có cơ hội từ đường bấm bóng kỹ thuật của Lampard, nhưng pha xử lý thiếu tinh tế của anh một lần nữa để cơ hội tuột qua mũi giày.
Đó là tất cả những gì tích cực Chelsea có thể làm được trong hiệp một. Vì, về cơ bản, các cơ hội họ có được chủ yếu dựa vào kế sách rình rập chờ mồi, chứ không được triển khai theo bài bản hay công thành tập thể. Cũng dễ hiểu vì bộ ba tấn công của đội bóng áo xanh hầu như bị chia cắt hoàn toàn, trong khi ba vị trí tiếp đạn ở phía dưới chơi khá mờ. Sức nặng mà Chelsea hứng chịu ở những phút còn lại vì vậy dồn hết lên đôi vai hàng thủ.
Phút 31, từ đường chuyền bóng ngẫu hứng bằng chân trái của Gerrard, cơ hội ngon ăn tìm đến Torres đang thoát vào khu phạt đền. Trong tình huống đối diện, anh chợt đánh mất bản năng "sát thủ" sút bóng khá đơn giản vào trúng người thủ thành Petr Cech, lỡ cơ hội ngon ăn nhất từ đầu trận của Liverpool. Nhưng nhờ thế trận lấn lướt tạo được sau đó cùng thoáng yếu mềm của hàng thủ Chelsea, đội chủ nhà không mất thêm quá lâu để có bàn mở tỷ số.
Sau pha để mất bóng của Lampard ở gần cấm địa, bóng tìm đến chân Mascherano ở gần đó, rồi được chuyền bổng vào trong cho Kuyt. Tiền đạo tuyển Hà Lan che chắn khôn ngoan trong sự đeo kèm của một cái bóng áo xanh trước khi quật bóng đập đất, bật qua khe giữa hai chân Petr Cech khi đó đã lao ra tính áp sát, văng vào lưới mở tỷ số 1-0 cho Liverpool.
Bàn mở tỷ số của Kuyt (đỏ) là sự hợp lý đến từ thế trận sáng hơn của Liverpool. Ảnh: AP. |
Được đá trên sân nhà, có lợi thế dẫn bàn và cảm hứng từ thế trận sáng sủa trông thấy trước giờ nghỉ, Liverpool có lý do để bước vào hiệp hai bằng bầu nhiệt huyết sục sôi. Họ nhanh chóng ào lên phía trước, đánh thành từ nhiều phía, tung đòn phủ đầu mạnh bạo - mà lợi hại nhất là những pha đưa bóng vào từ biên trái - hòng tìm bàn gia tăng cách biệt. Nếu Torres rồi Alonso hay Babel tìm được sự chuẩn xác hơn trong các tình huống dứt điểm hoặc hàng thủ Chelsea không kiên định, "Lữ đoàn đỏ" hoàn toàn có khả năng lái được cục diện sang chiều hướng có lợi.
Hòng tìm sự tươi mới trên hàng công để giảm áp cho hệ thống phòng thủ, HLV Avram Grant buộc phải rút Joe Cole - chơi mờ nhạt như phần nhiều cầu thủ khác của Chelsea, để Kalou vào thế chỗ phút 63. Chưa trực tiếp góp tiếng nói vào lối chơi tấn công nhưng sự xuất hiện của chân sút người Bờ Biển Ngà như giúp "The Blues" trấn tĩnh lại, từ từ chặn phá các pha áp sát của đối phương và tìm cho mình những cơ hội không đến nỗi nào. Phút 66, cú đánh đầu của Ballack buộc thủ thành Reina phải chia tay quãng thời gian nhàn rỗi, vận tài năng hóa giải. Chừng một phút sau, Malouda đi bóng vào cấm địa và tự tạo cho mình cơ hội cực ngon ăn khi đối diện với thủ thành Reina. Tuy nhiên, khi anh tung chân sút cũng là lúc Mascherano kịp lao về soài người chọc trúng bóng, hất cơ hội ra biên.
Sau quãng thời gian chùng xuống, Liverpool vội xốc lại đội hình và mạnh dạn tấn công như trước. Và cơ hội lại tìm đến với họ. Phút 85, Gerrard khiến đội khách được phen thót tim với cú vô-lê cực căng nhưng không trúng đích. Ít phút sau, thủ quân của Liverpool tung ra đường chuyền tuyệt đẹp cho Torres băng xuống. Nếu trọng tài không bắt lỗi, tiền đạo tuyển Tây Ban Nha rất có thể đã ập được vào cấm địa để đối diện với Petr Cech.
Bước vào thời gian bù giờ, Torres cũng vào được đến khu 16m50 và đứng chắn trước mặt anh khi đó chỉ còn thủ thành Chelsea. Nhưng cái duyên ghi bàn của chân sút có biệt danh "Chú Nhóc" trận này như biến đâu mất. Cầu thủ đắt giá nhất lịch sử sân Anfield định thần dứt điểm, nhưng đưa bóng trúng người thủ thành đối phương. Lỡ cơ hội ngon ăn, anh và đồng đội phải trả giá đắt.
Đúng vào những giây bù giờ cuối cùng, từ pha đưa bóng vào bên cánh trái của Kalou, Riise (thay Aurelio chấn thương phút 61) lẽ ra có thể đứng thẳng người mà bình tĩnh dùng chân phá bóng ra. Nhưng không, anh lại điệu đà cúi người đánh đầu, làm bóng chệch hướng văng vào góc cao khung thành đội nhà trong sự ngỡ ngàng đến mức không kịp phản ứng của thủ thành Reina, giúp Chelsea quân bình tỷ số 1-1.
Lợi thế giờ thuộc nhiều về tay Chelsea. Ảnh: AP. |
Kết quả này hiển nhiên không phải là điều đội đương kim á quân Liverpool mong chờ, vì lượt về diễn ra sau đây một tuần họ phải làm khách đến sân Stamford Bridge. Còn Chelsea, sau hai lần muối mặt ở bán kết trước Liverpool, cơ hội rửa hận đang nằm trong tay họ.
Đội hình thi đấu:
Liverpool: Reina, Arbeloa, Carragher, Skrtel, Aurelio (Riise, 61'), Kuyt, Alonso, Mascherano, Babel (Benayoun, 75'), Gerrard, Torres.
Dự bị không được sử dụng: Itandje, Hyypia, Crouch, Pennant, Lucas.
Bàn thắng: Kuyt 43'.
Chelsea: Cech, Ferreira, Carvalho, Terry, Ashley Cole, Lampard, Makelele, Ballack (Anelka, 86'), Joe Cole (Kalou, 63'), Drogba, Malouda.
Dự bị không được sử dụng: Hilario, Shevchenko, Obi, Alex, Belletti.
Bàn thắng: Riise 90 đá phản.
Hà Uyên