Vòng 13 |
Thứ bảy, ngày 13/11 Chủ nhật, ngày 14/11 |
Liverpool tối qua thua trắng 0-2 trước một Stoke thi đấu hợp lý và tự tin. Hai bàn thắng đều được thực hiện trong hiệp hai, bởi Ricardo Fuller và Kenwyne Jones. Lần đầu tiên sau 26 năm Stoke đánh bại Liverpool ở giải vô địch quốc gia Anh.
Kết quả lần này giúp Stoke thoát khỏi nhóm có nguy cơ xuống hạng, vọt lên vị trí thứ 10 ở ngay phía trên Liverpool nhờ nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng thua.
Cách đây chưa lâu HLV Tony Pulis của Stoke đã nêu lên đề xuất về việc lập một hệ thống đánh giá để ngay cả giới trọng tài cũng có thể thăng hạng hoặc xuống hạng - như một cách khiến họ phải thận trọng hơn trong cách cầm còi. Pulis có ý như vậy là bởi đội bóng của ông không ít lần mùa này thua oan vì những quyết định khó hiểu của các trọng tài.
Hôm qua Stoke một lần nữa phải trải qua những giây phút không hài lòng với "vị vua áo đen". Họ ít nhất phải được hưởng một quả phạt đền trong hiệp một, khi Fuller bị phạm lỗi rõ ràng bởi Maxi Rodriguez. Bên cạnh đó Martin Skrtel có vẻ như đã hai lần để bóng chạm tay trong cấm địa.
Khác với những lần trước, tối qua Stoke đã không phải trả giá vì những sai sót của trọng tài.
Torres tối qua cũng chỉ là cái bóng mờ nhạt. |
Ngay từ đầu trận Stoke đã tạo được nhịp độ thi đấu nhanh, mạnh mẽ với áp lực tạo lên toàn sân. Liverpool trong khi đó tỏ ra e dè - khác biệt hoàn toàn với khi đánh bại Chelsea 2-0 cách đây hai vòng đấu. Hàng thủ của họ tổ chức không tốt, và thường bị xuyên thủng từ những quả ném biên mạnh của Rory Delap. Từ một lần như thế Dean Whitehead đã khiến thủ thành Pepe Reina phải trổ tài cứu thua. Ở quả phạt góc ngay sau đó Jones đánh đầu chệch đích. Cơ hội tiếp đó thuộc về Whitehead rồi Pennant nhưng không thành công.
Xem clip bàn thắng |
Mất khoảng 30 phút đầu chệch choạc Liverpool mới thể hiện được đôi chút. Nhưng trước hàng thủ chặt chẽ của đội chủ nhà, họ chỉ biết tìm cơ may qua những cú sút từ xa. Đầu tiên Steven Gerrard tung chân từ khoảng cách chừng 30 mét, buộc thủ thành Asmir Begovic phải đẩy bóng ra ngoài. Không lâu sau đến lượt Raul Meireles tung ra một cú dứt điểm sệt, nhưng Begovic vẫn là người chiến thắng.
Sau giờ nghỉ hai đội cùng thi đấu chậm. Nhưng Stoke đã tìm thấy sự khác biệt nhờ một tình huống lộn xộn phút 56. Từ quả ném biên của Delap, hàng thủ Liverpool lại bối rối không phá dứt khoát, để các cầu thủ Stoke thi nhau dứt điểm. Bóng đập qua một loạt chân trước khi Fuller nhanh hơn cả dứt điểm ở cự ly gần làm tung lưới Reina mở tỷ số.
Stoke (áo sọc) giành chiến thắng xứng đáng. |
Bàn thua buộc Liverpool phải vùng lên, nhưng mọi cố gắng của họ chỉ dừng ở mức cơ hội. Fernando Torres lần này không thể trở thành người hùng.
Và mọi hy vọng có điểm của Liverpool chấm dứt ở phút bù giờ thứ nhất. Stoke lên bóng nhanh và trong tình huống hai đánh bốn, họ đã chiến thắng. Pernannt chọc khe cho Jones mạnh mẽ thoát xuống dứt điểm nhẹ nhàng qua Reina ấn định chiến thắng 2-0. Liverpool sau đó còn chịu thêm một tổn thất khi Lucas Leiva phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân do phạm lỗi với Etherington.
Đội hình thi đấu:
Stoke: Begovic, Huth, Collins, Shawcross, Wilkinson, Pennant, Whitehead, Delap, Etherington (Wilson 90+3), Jones, Fuller (Walters 87).
Bàn thắng Fuller 56, Jones 90+1
Liverpool: Reina, Konchesky, Kyrgiakos, Carragher, Skrtel, Raul Meireles (Ngog 66), Gerrard, Maxi (Babel 73), Lucas, Torres, Kuyt.
Được chơi trên sân nhà tối qua, nhưng Man City lại gây thất vọng khi để Birmingham đang đứng ở gần cuối bảng cầm hòa 0-0.
Thêm một trận đấu đáng thất vọng của Tevez và đồng đội. |
Ra sân với đầy đủ hảo thủ nhưng Man City không tạo được sự khác biệt lớn. Bên cạnh vài ba cú sút chiếu lệ của Adam Johnson hay Yaya Toure, tình huống đáng chú ý nhất của đội chủ nhà trong hiệp một là lần Tevez đưa bóng vào lưới của Birmingham. Nhưng bàn thắng không được công nhận do trước đó Tevez đã khống chế bóng bằng tay.
Sau giờ nghỉ đội chủ nhà mới tung ra được hỏa lực mạnh mẽ. Và không ít lần tưởng như họ đã khoan thủng được tấm bê tông phòng ngự của Birmingham. Nhưng rồi James Milner, Tevez hay David Silva, Johnson... đều không tận dụng thành công.
Hòa trận này Man City vẫn đứng thứ tư, nhưng phải chịu sức ép lớn từ những đội đứng dưới đồng thời đối diện với nguy cơ bị các đội đứng trên nới rộng cách biệt.
Đội hình thi đấu:
Man City: Hart, Kompany, Kolarov (Zabaleta 81), Boateng, Kolo Toure, Milner (Santa Cruz 66), A Johnson, Silva, De Jong, Yaya Toure, Tevez (Barry 83).
Birmingham: Foster, Carr, Johnson, Ridgewell, Dann, Larsson, Gardner (Bowyer 49), Ferguson, Fahey, Jerome, Zigic (Hleb 65).
Ngoại hạng Anh 2010-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dự đoán bóng đá châu Âu có thưởng tại đây |
Hà Uyên