Vẻ mặt mãn nguyện của Mancini ở Old Trafford tối qua. Ảnh: AP. |
Nhờ thắng lợi lịch sử tối qua Man City đã tạo được khoảng cách an toàn năm điểm so với đội đứng ngay sau Man Utd. Tuy nhiên, Roberto Mancini không quá phấn khích, thậm chí tỏ ra hết sức thận trọng khi đưa ra những nhận định.
"Tôi nghĩ có bốn hoặc năm đội có khả năng vô địch mùa này", chiến lược gia của Man City nói. "Mùa giải còn rất dài".
"Trong trận đấu với Tottenham, chúng tôi đã thi đấu tốt. Cuộc gặp Bolton cũng vậy. Nhưng chuyến làm khách trên sân của Man Utd lần này thực sự rất khác - chúng tôi phải đối chọi với một đội bóng rất mạnh. Tuy nhiên, khi trận đấu kết thúc, cái mà chúng tôi nhận được vẫn là ba điểm - thế thôi. Đây không phải là trận đấu sáu điểm".
Không chỉ từ tốn, huấn luyện viên Mancini thậm chí còn cho rằng: "Man Utd vẫn đứng trên chúng tôi một bậc. Tôi nghĩ chúng tôi chỉ có thể thay đổi điều này một khi vô địch. Đến khi đó mọi chuyện mới có thể khác, còn hiện tại Man Utd vẫn hay hơn chúng tôi. Tôi vẫn rất tôn trọng họ cũng như đội hình hiện tại của họ".
Chiến lược gia người Italy cũng giải thích nguyên nhân ông trao suất đá chính cho James Milner chứ không phải Nigel de Jong: "Nếu thi đấu với một tiền vệ phòng ngự đúng chất như Nigel de Jong, chúng tôi sẽ chỉ có một tiền đạo. Nhưng trận này tôi muốn chúng tôi chơi với hai mũi giáp công".
Một trong những cầu thủ chơi hay nhất của Man City tối qua là Mario Balotelli - người đã ghi hai bàn đầu tiên và khiến Jonny Evans của Man Utd bị đuổi đầu hiệp hai.
Nhận xét về cậu học trò ngỗ ngược nhưng tài năng, Mancini nói: "Tôi hy vọng thay cho cậu ấy, và cũng là cho bóng đá nói chung, có một ngày nào đó Mario sẽ thực sự thay đổi tính nết. Bởi khi đó cậu ta sẽ trở thành một trong ba cầu thủ xuất sắc như Lionel Messi và Cristiano Ronaldo".
"Các cổ động viên thích Mario bởi cậu ta hơi điên điên. Tôi cũng thích con người cậu ấy. Theo tôi, Mario đã chơi tốt. Nếu muốn nói về một Mario trên phương diện cầu thủ, tôi nghĩ chúng ta có thể đưa cậu ấy vào nhóm năm cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay. Vấn đề là cậu ta còn trẻ và đôi khi có thể mắc sai lầm".
Hà Uyên