Từ quả pháo bông ném vào khán đài của các CĐV Palermo (trên), vụ bạo động lớn đã diễn ra khi trận đấu kết thúc, cướp đi mạng sống của một cảnh sát và làm hàng trăm người khác bị thương. Ảnh: AP. |
Trận đấu kể trên đã bị tạm ngừng giữa chừng ở phút 57 khi Palermo vượt lên dẫn 1-0 và CĐV Catania ném pháo bông vào khu vực mà các CĐV đội khách đang ngồi, khiến đám đông này nổi giận trả đũa. Cảnh sát đã buộc phải sử dụng đạn hơi cay. Sau gần 30 phút, trật tự trên sân Massimino mới được vãn hồi khi các CĐV đội khách được đưa ra khỏi sân.
Tưởng chừng mọi việc đã ổn thỏa và cầu thủ hai bên trở lại sân thi đấu nốt thời gian còn lại (Palermo thắng 2-1), thì sau khi trận đấu kết thúc, căng thẳng lại tiếp tục diễn ra bên ngoài sân. Một nhóm CĐV Catania đã lao vào tấn công cảnh sát bằng những quả bom tự tạo, và một trong số đó đã được ném thẳng vào mặt Filippo Raciti, khiến viên cảnh sát 38 tuổi trọng thương và qua đời không lâu sau đó dù đã được đưa đi cấp cứu.
"Chúng tôi sẽ gấp rút tổ chức một cuộc họp để xem xét cụ thể tình hình. Nhưng tất cả các quan chức bóng đá mà tôi đã thông báo đều nhất trí rằng phải tạm dừng tất cả các hoạt động bóng đá trên lãnh thổ Italy. Bản thân tôi rất ngạc nhiên và bất bình trước những gì vừa diễn ra, chúng ta không thể chấp nhận những sự cố như vậy", Chủ tịch FIGC, Luca Pancalli phát biểu sau khi thông báo quyết định hoãn tất cả các trận đấu bóng đá ở Serie A, Serie B và các đội tuyển của Italy trong một tuần tới..
Quyết định trên sẽ đồng nghĩa với việc các trận đấu ở Serie A, trong đó có trận cầu đinh giữa Inter và Roma, Serie B cuối tuần này và trận giao hữu giữa ĐTQG Italy và Romania, tuyển U21 Italy và Bỉ giữa tuần tới sẽ được chuyển sang một thời điểm khác. Chủ tịch Pancalli cũng bày tỏ sự cảm thông đối với cái chết của cảnh sát viên Raciti: "Tôi không biết phải nói như thế nào về người cảnh sát đã thiệt mạng bởi sự quá khích của các tifosi, bóng đá ở Italy không còn là một môn thể thao nữa rồi".
Người bị thương được đưa đi cấp cứu sau vụ báo động. Ảnh: AP. |
Theo thông tin mới nhất từ Italy, không còn ai bị nguy hiểm đến tính mạng nhưng hàng trăm người bị thương đã được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện địa phương Garibaldi. Cuộc ẩu đả này gióng lên một hồi chuông báo động cho tình trạng bạo lực trong làng bóng đá Italy nói chung và Catania nói riêng, đồng thời làm suy giảm nghiêm trọng uy tín của xứ sở mỳ ống trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai Euro 2012. Cách đây một tuần, Ermano Licursi, người phụ trách Sanmartinese - đội trẻ của Catania - cũng đã thiệt mạng sau vụ đánh nhau với các cầu thủ Cancellese khi hai đội này gặp nhau trong một trận đấu thuộc Serie D.
Phương Minh tổng hợp