Suốt hai tháng qua, cả MU lẫn Real đều tỏ ra khá mệt mỏi vì Cristiano Ronaldo. Những mâu thuẫn giữa hai bên thậm chí còn suýt dẫn đến khả năng đưa nhau ra tòa án, khi "Quỷ đỏ" định kiện đội bóng Tây Ban Nha lên FIFA. Tuy nhiên, như mọi cuộc chơi, vụ rắc rối nào cuối cùng rồi cũng phải đi đến hồi kết. Hôm qua, chủ tịch Ramon Calderon của Real đã bật mí về một cuộc gặp sắp diễn ra giữa các đại diện của ông và MU.
Tương lai của Ronaldo sắp được quyết định, chấm dứt mọi tranh cãi trong mùa hè 2008. |
"Nếu sau cuộc nói chuyện diễn ra vào tuần tới, MU quyết định bán Cristiano Ronaldo thì Real cũng sẽ sẵn sàng cho quá trình thương lượng", vị luật sư 56 tuổi được dẫn lời trên nhật báo thể thao AS của Tây Ban Nha. "Chúng tôi có đủ khả năng tài chính để theo đuổi vụ chuyển nhượng này".
Gần đây, theo giới truyền thông tại xứ sở đấu bò, nhà ĐKVĐ Liga đã sớm đưa ra lời đề nghị trị giá 85 triệu euro (134 triệu USD), đồng thời còn thường xuyên thông qua báo chí để rót những lời "đường mật" vào tai Ronaldo. Trước sự tấn công này, MU một mặt vừa từ chối, một mặt chỉ trích Real đang dùng những thủ đoạn không đẹp để tiếp cận ngôi sao của họ. Không chỉ thế, theo tờ Marca, HLV Alex Ferguson, người đã có 22 năm gắn bó với sân Old Trafford, còn gửi một thông điệp đòi ra đi nếu ông chủ Glazer đồng ý bán Ronaldo.
Sau những diễn biến trên, Ramon Calderon khẳng định, vấn đề hiện nay là những vướng mắc giữa Ronaldo và MU, chứ Real chẳng thể làm được gì. Vị chủ tịch đắc cử năm 2006 nói: "Chúng tôi muốn mua Ronaldo vì anh ta là một cầu thủ giỏi. Nhưng vấn đề là sự ràng buộc giữa MU và Ronaldo cần phải được giải quyết. Chúng tôi chẳng có vai trò gì trong việc này cả".
Thùy Dương