Khởi đầu ác mộng với hai bàn thua ngay hiệp đầu, nhưng Inter đã ngược dòng ngoạn mục để giật lại một điểm khi tiếp Catania ở trận đá muộn nhất vòng 26. Kết quả hòa 2-2 này giúp thầy trò Ranieri cắt đứt mạch thua ở sáu trận, nhưng sau tám trận liên tiếp trên mọi giải đấu, đội vẫn chưa biết thắng.
Trừ hàng công bùng nổ ở cuối trận với sự tỏa sáng của bộ ba Sneijder - Forlan - Milito, Inter cũng chưa cho thấy dấu hiệu khởi sắc. Hàng phòng ngự mắc quá nhiều sai sót, trong khi tuyến giữa tiếp tục chơi thiếu cảm hứng, còn hàng công thì liên tiếp bỏ lỡ cơ hội, đặc biệt trong 15 phút đầu trận.
Với Ranieri, Inter đã thua 12, hòa bốn và thắng 14 trận trên mọi đấu trường. Ảnh: AFP. |
Bức tranh với gam màu u ám đó khiến Ranieri không còn mạnh miệng như gần đây khi nói về vị thế của ông. "Tôi còn hai năm hợp đồng và hy vọng sẽ được tiếp tục làm việc. Nhưng điều quan trọng giờ là Inter. Tôi chỉ cố làm tốt nhất trong khả năng của mình và chờ đợi sự phản hồi tích cực từ đội bóng".
Điều duy nhất Ranieri chắc chắn là việc ông sẽ không từ chức: "Đội bóng không đầu hàng trước khó khăn và tôi, đương nhiên, cũng sẽ không buông súng khi đối mặt với thách thức".
Inter, sau trận đấu hôm qua, vẫn im lặng trước những thắc mắc về tương lai của Ranieri. Nhưng phương án mời Villas-Boas, HLV vừa mất việc ở Chelsea, đang được ông chủ Moratti và các cộng sự tính đến. Bên cạnh đó, Inter cũng có hai lựa chọn khác, với cựu HLV tuyển Anh Capello hoặc HLV đương nhiệm ở Barca, Pep Guardiola.
Villas-Boas và Capello đều rỗi việc và có thể ngồi ghế nóng ngay tức khắc nếu Inter "xuống tay" với Ranieri. Nhưng với phương án Guardiola - người đang ngần ngừ trước đề nghị của Barca ký gia hạn hợp đồng sẽ hết hiệu lực hè này, Inter sẽ phải đợi đến mùa hè. Nếu theo phương án này, Inter hoặc phải cố dùng Ranieri đến hết mùa, hoặc sa thải ông và dùng cặp HLV tạm quyền Figo - Beppe Baresi.
Phương Minh