Cristiano Ronaldo (giữa) ăn mừng sau quả penalty quyết định. Ảnh: AP |
Ở World Cup 2002, Owen sớm ghi bàn mở tỷ số, nhưng rồi Anh vẫn phải nhường đường cho Brazil vào bán kết và sau đó vô địch. Tại Euro 2004, Scolari lại đưa chủ nhà Bồ Đào Nha vượt qua đội bóng xứ sương mù ở tứ kết, sau chiến thắng trên chấm phạt đền. Và thứ bảy này, "những chú sư tử" thêm một lần phải im tiếng nhìn Bồ Đào Nha vui mừng tiếp tục cuộc chơi, dù họ có lợi thế về lực lượng trước khi bước vào cuộc chạm trán. Anh đã kỳ vọng đăng quang sau 40 năm đợi chờ kể từ lần đầu tiên, nhưng dàn cầu thủ được đánh giá cao của họ đã không đáp ứng được niềm mong mỏi từ quê nhà. Sven-Goran Eriksson trắng tay ra đi sau hơn 5 năm dẫn dắt tuyển Anh, với thành tích cao nhất là đưa đội vào tứ kết ở ba giải đấu lớn liên tiếp (World Cup 2002, Euro 2004 và World Cup 2006). "Triều đại" Steve McClaren sẽ bắt đầu từ tháng 7 này, với mục tiêu trước mắt là chiến dịch vòng loại Euro 2008. Còn Bồ Đào Nha, họ đứng trước cơ hội vượt qua thành tích xếp thứ ba World Cup 1966 - năm Anh vô địch. Tại bán kết sắp tới, đối thủ của đội bóng Nam Âu này là Pháp.
Kết quả |
Brazil - Pháp 0-1 Anh - Bồ Đào Nha 0-0 |
Thi đấu không thực sự thuyết phục ở cả vòng bảng lẫn vòng 16 đội, nhưng Anh vẫn được đánh giá nhỉnh hơn Bồ Đào Nha trước cuộc so tài trực tiếp. Đơn giản vì đội bóng đến từ bán đảo Iberia thiếu hai trụ cột ở tuyến giữa là Deco và Costinha. Và thực tế diễn biến trận tứ kết cho thấy Anh đã có màn trình diễn tốt nhất kể từ đầu giải, trớ trêu thay kết quả mà họ nhận được lại là một thất bại. Vì sao? Trước hết, phải khẳng định Scolari đã có những sự lựa chọn thay thế phù hợp, đủ tài năng để giúp Bồ Đào Nha không hề bị thất thế so với Anh trong việc kiểm soát bóng và giữ trung tuyến, dù vắng siêu sao Deco. Các cầu thủ Bồ Đào Nha không những kỹ thuật, chịu khó áp sát mà còn rất quái. Và không thể không nhắc tới việc họ sút và cản phá luân lưu 11 m đều tốt hơn Anh. Ricardo trở thành thủ môn đầu tiên trong lịch sử World Cup cản được tới 3 quả penalty ở loạt sút luân lưu.
Nhưng nguyên nhân đến từ chính đội Anh mới là rõ nhất. Có Owen Hargreaves đảm nhận vị trí tiền vệ trụ, và anh đã chơi tốt để được bầu là Cầu thủ hay nhất trận. Nhưng các ngôi sao tấn công Lampard, Gerrard, Joe Cole và cả Beckham lại chơi quá thấp, giữ cự ly quá xa với Rooney, khiến tiền đạo này bị cô lập trong phần lớn thời gian có mặt trên sân. Beckham phải sớm rời sân (phút 51) vì đau chân, nhưng Lennon đã thay thế không tồi, thậm chí còn đẩy tốc độ tấn công ở biên phải lên cao hơn. Việc Rooney bị truất quyền thi đấu ở phút 62 cũng không phải là thảm hoạ, bởi sau khi mất người thì đội Anh còn chơi "bốc lửa" hơn và phối hợp hãm thành mạch lạc hơn. Vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ họ dứt điểm quá tệ, mà đáng bị chỉ trích nhất là Lampard, Gerrard và cả Joe Cole. Tại CLB, cả ba đều là những cầu thủ tấn công tốt, dứt điểm không kém gì những tiền đạo thực thụ, đặc biệt là khả năng sút xa. Nhưng trận hôm qua, họ đã lãng phí những cơ hội cực kỳ ngon ăn. Riêng Lampard thì có thể nói anh đã trải qua một kỳ World Cup rất tệ, khi đã bỏ qua nhiều tình huống thuận lợi khác ở cả các trận trước. Trận này, anh và Gerrard còn sút hỏng luân lưu. Tiền vệ vào thay Beckham, Lennon, cũng để cơ hội vàng biến mất. Anh đột phá rất bốc, nhiều phen làm khổ hàng phòng ngự đối phương, nhưng ở cự ly chỉ 5 m thì anh lại sút bóng không vào lưới.
David Beckham bị chấn thương phải rời sân đầu hiệp hai. Ảnh: Reuters |
120 phút giằng co quyết liệt nhưng không bàn thắng
HLV Eriksson tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 như trận thắng Ecuador 1-0 ở vòng hai, nhưng có thay đổi là Owen Hargreaves thay Michael Carrick đảm nhận vị trí tiền vệ trụ và Gary Neville trở lại mé phải hàng phòng ngự. Bồ Đào Nha thì không có được đội hình như ý, khi Deco và Costinha bị treo giò. Hàng tiền vệ của họ buộc phải đón nhận hai thay thế là Tiago và Petit. May cho họ là Cristiano Ronaldo kịp bình phục chấn thương. Cũng giống như Anh chỉ cắm mình Rooney, Bồ Đào Nha cũng chơi với một trung phong duy nhất là Pauleta.
Không có gì để chỉ ra sự khác biệt rõ ràng giữa hai đội trong hiệp một. Họ cùng xuất phát với sơ đồ gồm một trung phong, sở hữu bóng gần ngang nhau (Anh nhỉnh hơn chút), chơi đôi công, và đều có một số thời cơ nhưng không thực sự quá nguy hiểm. Khởi đầu tốt hơn những trận trước, nhưng Anh sẽ còn nguy hiểm và hiệu quả hơn nếu Beckham và Joe Cole linh hoạt trong việc bám biên và dịch vào giữa để khiến các cầu thủ cánh của Bồ Đào Nha gặp khó khăn. Lampard và Gerrard cũng đá hơi thấp, khiến Rooney vẫn cảm thấy đơn độc như khi gặp Ecuador.
Cuộc chạm trán sôi động ngay khi nhập cuộc. Ngay trong hơn 10 phút đầu, hai đội đều đã có các cơ hội, nhưng Rooney, Ronaldo, Tiago và Joe Cole đều không thắng được các hậu vệ và thủ môn đối phương trong tình huống dứt điểm. Phút 20, đến lượt Lampard lao vào tiếp bóng hụt ngay trước mặt thủ thành Bồ Đào Nha, sau cú lốp bóng từ Beckham. Phút 45, lại là Lampard thử vận may với cú sút xa như thường làm tại Chelsea. Nhưng cũng như những trận trước ở World Cup lần này, anh không chứng tỏ được khả năng săn bàn như tại CLB. Bồ Đào Nha thì chỉ có thêm một pha đe doạ cầu môn đối phương ở phút 41, khi Tiago đánh đầu từ cự ly gần, buộc Robinson phải cản phá khá vất vả.
David Beckham bị đau ngay đầu hiệp hai sau pha va chạm với Nuno Valente, và phải tập tễnh rời sân nhường chỗ cho Aaron Lennon. Ngồi ngoài biên với cái chân bị đau, Beckham đã bật khóc vì không thể tiếp tục trận cầu quan trọng cùng đồng đội. Nhưng thực tế, người thay anh đã chơi không tồi. Chỉ ít phút sau khi rời ghế dự bị, Aaron Lennon đã có pha đột phá dũng mãnh và đầy quyết tâm vào bên phải khu cấm địa rồi căng ngang vừa tầm. Nhưng Rooney sút hụt, còn Joe Cole ở tư thế thuận lợi hơn cũng kết thúc vọt xà. Tuyển Anh đã lãng phí một thời cơ ngon nhất từ đầu trận. Nếu ghi bàn ở tình huống này, nhiều khả năng họ sẽ không rơi vào thế vô cùng bất lợi sau đó.
Phút 62, Rooney phải nhận thẻ đỏ. Trọng tài người Argentina cho rằng anh đã phạm lỗi nặng với Carvalho rồi còn hung hăng đẩy Ronaldo khi tranh cãi. Những pha quay chậm cho thấy rõ Carvalho đã rất quái khi dùng chân ngáng Rooney quyết liệt khi cầu thủ của MU nỗ lực đi bóng ở giữa sân, rồi khi dính cú đạp trả đũa của Rooney thì lập tức lăn lộn đau đớn trông rất thảm hại. Hậu vệ của Bồ Đào Nha đã đánh đúng vào điểm yếu của Rooney: nóng tính, nhất là trong tình thế đang khát bàn thắng. Đúng là Carvalho hơi diễn kịch trước mặt trọng tài, nhưng Rooney đã không phải trả giá nếu bình tĩnh hơn trong những tình huống nhạy cảm như thế này.
Tình huống Rooney phạm lỗi và nhận thẻ đỏ. Ảnh: BBC |
Phút 65, ông Eriksson buộc phải rút Joe Cole ra và đưa tiền đạo Crouch vào lấp chỗ trống của Rooney. Mất người, nhưng Anh không hề đánh mất thế trận, trái lại còn thi đấu nỗ lực hơn ở tất cả ba tuyến, phòng ngự tốt, cầm bóng chắc và tiếp tục có cơ hội đáp trả Bồ Đào Nha. Phút 75, Figo sút kỹ thuật hiểm hóc từ sát khu 16m50, nhưng thủ thành Robinson cũng bay người tuyệt đẹp đẩy bóng giải nguy. Không lâu sau, Viana sút chìm căng, nhưng thủ thành Anh lại chiến thắng. Phút 80, Lampard sút phạt như trái phá. Bóng bật tay thủ môn Ricardo, và cơ hội trao cho Lennon ở cự ly gần. Nhưng cầu thủ vào thay người này lại dứt điểm quá tệ ở khoảng cách không hơn 7 m. Cuối thời gian chính thức, Lennon đột phá vào khu cấm địa và bị chèn ngã, nhưng không có quả penalty nào bất chấp việc các cầu thủ Anh gào thét đòi hỏi. Ở đầu hiệp hai, trọng tài Horacio Marcelo Elizondo cũng không cho tuyển Anh được hưởng phạt đền, sau tình huống Beckham có vẻ như đã cố ý tạt bóng vào tay Nuno Valente bên trong vòng cấm.
Dường như hai bên đều không muốn bước vào loạt đấu 11 m đầy may rủi, nên họ vẫn thi đấu khá tích cực trong hai hiệp phụ. Anh tỏ ra mạnh mẽ, nguy hiểm hơn ở đầu hiệp phụ thứ nhất. Bồ Đào Nha đẩy tốc độ lên cao và không ngừng ép thành ở nửa cuối hiệp phụ thứ hai. Nhưng lần thứ hai liên tiếp, họ phải cần tới loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Tài năng của thủ thành Ricardo và truyền thống "yếu tim" trước chấm phạt đền của người Anh đã trao tấm vé gặp Pháp ở bán kết cho Bồ Đào Nha.
Kết quả loạt sút penalty (Bồ Đào Nha - Anh 3-1)
Simao Sabrosa sút quyết đoán thành công. Bồ Đào Nha dẫn 1-0
Frank Lampard sút quá lộ, và thủ môn Ricardo dễ dàng đẩy bóng. Bồ Đào Nha vẫn dẫn 1-0
Hugo Viana sút trúng mép ngoài cột dọc bên phải.
Owen Hargreaves sút căng sệt, khiến Ricardo đoán đúng hướng vẫn chịu thua. Anh - Bồ Đào Nha 1-1
Petit sút trượt. Anh - Bồ Đào Nha 1-1
Steven Gerrard sút giống Lampard, và Ricardo cũng đẩy được. Anh - Bồ Đào Nha 1-1
Helder Postiga sút thành công. Bồ Đào Nha - Anh 2-1.
Ricardo tiếp tục chặn được cú sút của Jamie Carragher.
Cristiano Ronaldo hồi hộp trước cú sút quyết định, hôn bóng lấy bình tĩnh rồi ngập ngừng sút những vẫn thành công, và đưa Bồ Đào Nha vào bán kết. Bồ Đào Nha - Anh 3-1
Đội hình
Anh: Robinson, Neville, Terry, Ferdinand, Ashley Cole, Hargreaves, Beckham (Lennon 51), Gerrard, Lampard, Joe Cole (Crouch 65), Rooney, Lennon (Carragher 118).
Dự bị không sử dụng: Campbell, James, Bridge, Jenas, Carrick, Downing, Carson, Walcott.
Thẻ đỏ: Rooney (62')
Bồ Đào Nha: Ricardo, Miguel, Meira, Ricardo Carvalho, Nuno Valente, Figo (Postiga 86), Maniche, Petit, Tiago (Viana 74), Ronaldo, Pauleta (Simao 63).
Dự bị không sử dụng: Paulo Ferreira, Caneira, Ricardo Costa, Quim, Boa Morte, Nuno Gomes, Paulo Santos.
Cầu thủ hay nhất trận: Owen Hargreaves (Anh)
Trọng tài: Horacio Marcelo Elizondo (Argentina).
Trần Nam