"Báo chí đã đồn thổi quá nhiều trong thời gian tôi biến mất. Tôi không đau ốm, chẳng tuyệt vọng như mọi người nghĩ đâu. Ít nhất, Adriano vẫn chưa chết", chân sút 27 tuổi tươi cười khi trò chuyện với Reuters.
Adriano chỉ biến mất một thời gian để quên đi những rắc rối của anh hiện nay. Ảnh: AP. |
Đầu tuần vừa qua, Adriano trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Brazil, khi "bỗng dưng mất tích" sau trận Brazil - Peru ở vòng loại World Cup 2010 hôm 1/4. Anh không trở lại tập trung cùng Inter, tắt điện thoại và "lặn không sủi tăm" suốt 3 ngày, mãi đến hôm 5/4 vừa rồi mới xuất hiện tại gia đình.
Về quãng thời gian biết mất ấy, ngôi sao của Inter giải thích rằng anh chỉ về lại Vila Cruzeiro, một khu ổ chuột nổi tiếng bởi bạo lực và xã hội đen ở bang Rio de Janeiro: "Trong những ngày đó, tôi chỉ đơn giản về nơi tôi sinh ra và lớn lên. Ở đó, tôi cảm thấy mình thật sự thư thái".
Tính đến hôm qua, Adriano đã trễ hạn tập trung ở Inter một tuần, nhưng anh không có ý định trở lại Italy: "Tôi đã đánh mất niềm vui chơi bóng và vì thế chẳng trở lại Italy làm gì. Giờ tôi chỉ muốn sống bình yên ở đây, Brazil quê hương tôi. Tôi không rõ mình sẽ ở lại đây bao lâu, một, hai hay 3 tháng và không chơi bóng".
Adriano, ghi 29 bàn sau 47 trận quốc tế, nổi lên khi đoạt giải Vua phá lưới Copa America 2004 và Confederations Cup 2005 - hai giải đấu mà anh thay thế hoàn hảo vai trò của Ronaldo trong hành trình chinh phục ngôi vô địch cùng tuyển Brazil. Nhưng gần đây, anh phải vật lộn để có mặt trong đội tuyển. Ở 2 trận vòng loại World Cup 2010 gần nhất, Adriano chỉ ngồi dự bị và không ra sân phút nào.
Nụ cười đã trở lại với "Hoàng đế" Adriano, sau khi anh quyết định mặc kệ Inter để ở lại Brazil nghỉ ngơi. Ảnh: O'Globo. |
Sự xuống dốc ấy là hệ lụy từ việc Adriano mất chỗ đứng ở Inter vì những scandal liên quan đến kỷ luật và lối sống phóng túng ngoài sân cỏ. Chứng nghiện rượu và các cuộc vui thâu đêm với các người đẹp ở chốn phồn hoa Milano khiến anh trở thành một cầu thủ bệ rạc, yếu đuối về thể lực và không còn tái hiện được những pha bứt tốc, những cú dứt điểm sấm sét đã trở thành thương hiệu trước kia.
"Chơi bóng và kiếm tiền giờ không quan trọng nữa. Tôi nghiệm ra hạnh phúc mới là thứ quý giá nhất trên đời. Tôi muốn được cười đùa, nhưng điều đó không còn xảy ra nữa. Tôi cảm thấy không hạnh phúc ở Italy, nơi tôi phải chịu rất nhiều áp lực từ khi còn là một cậu nhóc 18 tuổi. Còn bây giờ, khi đã quyết định ở lại Brazil và xa rời bóng đá, tôi lại thấy mình vui trở lại", tiền đạo này bộc bạch.
Phương Minh