Đà Nẵng ăn mừng bàn ấn định kết quả. Ảnh: An Nhơn. |
Sau trận đầu ra quân thua An Giang 0-2, đội Bình Định bước vào trận đấu thứ hai trước đội Đà Nẵng với áp lực tâm lý nặng nề. Có được sự cổ vũ của số đông cổ động viên, đội bóng đất võ nhập cuộc vây ép đối thủ. Tuy nhiên, các cầu thủ Đà Nẵng đã có một buổi chiều thi đấu tưng bừng. Họ đã làm khán giả chủ nhà phải nổi giận và suýt chút nữa trận đấu bị đổ vỡ.
Văn Quân đưa Đà Nẵng vượt lên dẫn trước ở phút 15 bằng pha đánh đầu đẹp mắt. Phút 35, Tăng Tuấn đưa được bóng vào lưới Đà Nẵng nhưng trọng tài đã phát cờ việt vị. Chính tình huống này mà khán giả sân Quy Nhơn phản ứng dữ dội. Đến phút 38, đội chủ nhà Bình Định lại phải thi đấu thiếu người khi Ngọc Nguyên lĩnh thẻ vàng thứ hai rời sân. Ngay sau đó Đà Nẵng có liên tiếp hai bàn thắng do công của tiền đạo Huỳnh Phúc Hiệp ở phút 40 và 44. Nhưng cũng ngay khi trọng tài kết thúc hiệp một, đội chủ nhà nhen nhóm hy vọng khi Thanh Sang có bàn rút ngắn cách biệt 1-0.
Ấm ức những tình huống thổi phạt trong hiệp một, nên khi trọng tài Quốc Hoài và các trợ lý rời sân, khán giả trên khán đài đã ném chai nước xuống sân phản ứng dữ dội. Lực lượng công an nhanh chóng được BTC chi viện để hạ nhiệt cho sức nóng. Chính vì thế mà hiệp hai của trận đấu cũng phải chậm trễ khoảng 10 phút.
Bị dẫn cách biệt nên ở 45 phút sau đó các cầu thủ chủ nhà dồn lên tìm bàn thắng hy vọng có điểm. Tuy nhiên, đội bóng đến từ sông Hàn đã không cho đội chủ nhà có cơ hội nào. Thậm chí phút 77, Văn Mẹo có thêm bàn thắng chấm dứt hy vọng của Bình Định, ấn định chiến thắng 4-1 cho Đà Nẵng.
Ở trận đấu sau đó, Đồng Nai có bàn thắng vượt lên dẫn trước An Giang do công Hữu Phát ở phút 17. Tuy nhiên, Văn Mộc đã giúp An Giang có điểm khi ghi bàn quân bình tỷ số 1-1 ở hiệp hai.
Với kết quả lượt trận thứ hai, hiện Đà Nẵng và An Giang cùng 4 điểm, Đồng Nai 2 điểm và Bình Định chưa có điểm nào và bị loại.
Ngày 7/9, lượt trận thứ 2 của bảng B tiếp tục diễn ra với trận CLB TP HCM gặp Khánh Hòa và Nam Định gặp Huda Huế.
An Nhơn