Trên sân vận động quốc gia Lào chiều nay, U16 Việt Nam đã nhận trận thua 0-3 trước đại diện nước chủ nhà. Kết quả này khiến cơ hội đi tiếp của đội bóng chúng ta trở nên hết sức mong manh, bởi trong bảng đấu còn Nhật Bản – đội bóng sẽ rất quyết tâm ở những trận còn lại sau khi để thua Hàn Quốc 2-4.
Trời mưa to nên trận đấu giữa U16 Việt Nam và Lào phải lui lại khoảng nửa tiếng. Điều kiện sân trơn bóng ướt đã làm ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của hai đội. Tuy nhiên, với sự "trợ giúp" phần nào của các trọng tài, U16 Lào có cảm giác dễ đá hơn trong khi các cầu thủ trẻ của chúng ta có biểu hiện nóng vội và ức chế.
Chính vì vậy, sử dụng đội hình mạnh nhất từng cầm hòa Hàn Quốc 1-1 trận ra quân, nhưng các cầu thủ của HLV Hoàng Văn Phúc không tạo được nhiều cơ hội và thậm chí sớm để thủng lưới ở phút 13 sau pha làm bàn của Sisawad Dalavong.
Bàn thua khiến sức ép càng đè nặng lên đôi chân các cầu thủ trẻ của chúng ta. Và 10 phút, họ hứng chịu bàn thua thứ hai và lần này tác giả bàn thắng tiếp tục là Dalavong.
Không những không lật ngược được thế cờ, trong hiệp hai U16 Việt Nam còn nhận thêm bàn thua nữa phút 76. Trước đó HLV Hoàng Văn Phúc bất ngờ bị truất quyền chỉ đạo, dù trọng tài không đưa ra được lý do giải thích.
Đứng đầu bảng hiện tại là U16 Lào và Hàn Quốc. Đội bóng của Việt Nam đứng thứ năm, trên Đài Loan trong bảng đấu 6 đội. Ngày 19/9 tới đây, U16 Việt Nam sẽ gặp Đài Loan, trước khi chơi trận quyết định với Nhật Bản.
Doãn Mạnh