Không những phải đấu trên sân của Oman, trận này, đội Việt Nam còn thiếu trụ cột Công Vinh - người góp công lớn vào thành công ở hai trận đầu. Thiếu tiền đạo SLNA cho vị trí hộ công, HLV Mai Đức Chung phải bố trí Thanh Bình chơi thấp, hỗ trợ cho tiền đạo Phúc Hiệp. Thi đấu với đội hình không phải là mạnh nhất sau một chuyến bay dài mệt mỏi, việc đội U23 Việt Nam thảm bại trên sân của Oman không có gì là bất ngờ. Như vậy, sau ba lượt trận của vòng loại thứ hai, Việt Nam, Oman và Libăng cùng có 6 điểm, còn Indonesia bét bảng với 0 điểm.
Với thể lực, thể hình và kỹ thuật nhỉnh hơn, Oman khởi đầu tốt, kiểm soát bóng và chủ động tấn công mạnh mẽ hơn. Trong khi đó, Việt Nam lộ rõ bài phòng ngự phản công, tổ chức tuyến thủ với nhiều lớp và bố trí đội hình tương đối thấp. Hiệp một kết thúc với tỷ số 0-0, khi mà Oman càng đá càng rời rạc, còn Việt Nam kiên trì với đấu pháp phòng ngự chặt bằng số đông. 45 phút đầu có chất lượng chuyên môn trung bình.
Việt Nam nhập cuộc khá tự tin, nhưng Oman có cơ hội nguy hiểm đầu tiên ngay ở phút thứ 3, với cú sút chệch cột dọc góc xa gang tấc. Trong tình huống này, số 19 của chủ nhà đã dứt điểm trong thế đối mặt với thủ môn Đức Cường. Phút thứ 5, Văn Biển kịp giải nguy một tình huống bóng cắt ngang cầu môn.
Làm chủ thế trận và sớm có hai pha bóng nguy hiểm, nhưng Oman bắt người không sát và thi đấu cũng không quyết liệt. Đó là điều kiện cho Việt Nam bình tĩnh thắt chặt đội hình, và có một số cơ hội lên bóng đáp trả. Phút 20, Phúc Hiệp thiếu chút nữa đã có thể rảnh chân dứt điểm ở mé trái khu cấm địa nếu đường chuyền từ cánh phải của đồng đội không vọt quá bổng và hơi xa tầm kiểm soát.
Lối phòng thủ thiếu tập trung của Oman thiếu chút nữa đã phải trả giá, khi Minh Chuyên có bóng đột phá ở trung lộ tới gần khu 16m50 mới bị chặn lại, ở phút 25.
Càng về cuối hiệp một, Oman càng tỏ ra chệch choạc, trong khi đội Việt Nam cũng chỉ hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự.
Nhưng đầu hiệp hai, Oman đột ngột tăng tốc, ghi liên tiếp hai bàn ở các phút 47 và 50 để vượt lên dẫn 2-0, đều từ những cú sút ngay trong khu cấm địa. Sau khi có hai bàn thắng, Oman trở lại với lối đá ở tốc độ vừa phải, còn Việt Nam cố gắng đẩy cao dần đội hình kiếm bàn gỡ. Nhưng đa số các pha phối hợp tấn công của đội khách thiếu nét và rất yếu.
Phải tới ít phút cuối, đội Việt Nam mới tỏ ra nguy hiểm, sau khi có hai sự điều chỉnh về lực lượng. Phút 81, cầu thủ vào sân thay người Châu Phong Hoà sút từ xa, buộc thủ môn Oman phải bay người đẩy bóng đi hết biên ngang. Phút 83, sau tình huống đội Việt Nam đá phạt góc, cột dọc đã cứu nguy cho Oman một bàn thua.
Phút 85, Obaid nâng tỷ số lên 3-0. Anh dễ dàng dùng tốc độ và sức mạnh lao vào bên phải khu cấm địa Việt Nam, rồi sút kỹ thuật trước sự đờ đẫn của hai hậu vệ Long Giang và Văn Biển. Bóng vọt qua đầu thủ môn Đức Cường và chui vào góc cao phía xa.
Phút 88, Việt Nam suýt có bàn gỡ danh dự sau pha phối hợp giữa hai cầu thủ vào thay người. Phong Hoà chuyền bóng vừa tầm cho Quang Tình đệm bóng ở cự ly gần, nhưng chỉ đủ để khiến thủ môn Oman bị đau sau pha cản phá.
Phút 89, Phong Hoà lao người đánh đầu chính xác từ khoảng 10 m, sau đường chuyền bên cánh trái của Vũ Phong, rút ngắn kết quả xuống còn 1-3.
Đội hình U23 Việt Nam: thủ môn Đức Cường; hậu vệ Long Giang, Xuân Hợp, Văn Biển, Việt Cường; tiền vệ Duy Nam, Minh Chuyên, Tiến Thành (Phong Hòa 75'), Vũ Phong; Thanh Bình, Phúc Hiệp (Quang Tình 46').
Tại vòng loại thứ hai của môn bóng đá nam Thế vận hội Bắc Kinh 2008, Việt Nam chung bảng với Libăng, Oman và Indonesia. Các trận đấu của Việt Nam tại vòng loại: thắng Libăng 2-0 tại Thiên Trường ngày 28/2; làm khách Indonesia (ngày 14/3, thắng 1-0), làm khách Oman (28/3, thua 1-3), tiếp Oman (18/4), làm khách Libăng (ngày 16/5), tiếp Indonesia (ngày 6/6). Libăng cũng thắng 2-1 trên sân của Indonesia chiều nay. Như vậy, sau ba lượt trận của vòng loại thứ hai, Việt Nam, Oman và Libăng cùng có 6 điểm, còn Indonesia bét bảng với 0 điểm sau 3 trận. Theo điều lệ, các đội nhất và nhì của 6 bảng đấu sẽ có mặt ở vòng loại thứ ba, chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu từ ngày 22/8 đến ngày 21/11/2007. Vòng loại cuối cùng này chọn 3 đội dẫn đầu các bảng đại diện cho châu Á dự Olympic Bắc Kinh 2008 cùng chủ nhà Trung Quốc, và các đại diện khu vực khác. |
T.T.